VĨNH PHÚC, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận người phụ nữ được viết tên tắt là Hằng, cùng ba đứa con được tìm thấy an toàn ở tỉnh Vĩnh Phúc sau khi có tin báo về việc bà này “ôm con nhảy cầu tự sát tại Hà Nội.”
Theo báo Thanh Niên, vào sáng 1 Tháng Ba, sau khi có tin một chiếc xe hơi và bốn đôi dép bị bỏ lại trên cầu Đông Trù ở quận Long Biên, Hà Nội, hàng chục công an viên được điều đến hiện trường để tìm manh mối các “nạn nhân.”

Bên trong chiếc xe có một “thư tuyệt mệnh” ghi: “Anh à, em mệt mỏi lắm rồi. Anh nói anh áp lực trong cuộc sống, vậy bốn mẹ con em sẽ giải thoát cho anh hết áp lực. Nếu có duyên, kiếp sau chúng ta vẫn sẽ là gia đình. Tạm biệt anh! Mẹ xin lỗi các con đã khổ khi theo mẹ.”
Trong lúc Công An Thành Phố Hà Nội đang mở cuộc tìm kiếm trên sông, Công An Tỉnh Vĩnh Phúc gọi điện thoại thông báo bốn mẹ con bà Hằng được tìm thấy “bình yên” tại tỉnh này.
Phía công an cho biết thêm, từ hơn một tuần qua, bà Hằng không liên lạc được với chồng nên lái xe bỏ trên cầu Đông Trù, viết thư tuyệt mệnh tạo hiện trường giả ôm con nhảy cầu để… dọa chồng.
Hiện chưa rõ liệu bà Hằng có bị xử phạt hành chính về vụ việc hay không.
Dịp này, giới chức Công An Thành Phố Hà Nội khuyến cáo người dân “cần suy nghĩ trước khi hành động” và “không vì một chuyện riêng tư mà làm ảnh hưởng đến nhiều người.”

Trong một vụ tương tự xảy ra hồi Tháng Ba năm ngoái, báo Tiền Phong cho hay, một cô gái có tên tắt là H. ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, để lại “thư tuyệt mệnh,” nhảy cầu Gianh rồi… bơi về nhà ngủ, trong lúc công an viên tìm kiếm suốt một ngày trên sông.
Khi bị mời làm việc, cô H. cho biết, do “mâu thuẫn tình cảm” với bạn trai nên cô chạy xe gắn máy đến giữa cầu Gianh, bỏ lại xe và dép rồi nhảy xuống sông.
Sau khi bơi một đoạn, cô này bám được vào phao phân luồng lạch rồi ngồi ở đó trước khi được người lái đò nhìn thấy và đưa vào bờ. (N.H.K) [qd]



















































































