Friday, April 26, 2024

Bạc Liêu kỷ luật chủ tịch xã đêm khuya ‘mang phở’ cho phụ nữ vắng chồng

BẠC LIÊU, Việt Nam (NV) – Giữa đêm khuya, ông chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Phong Thạnh Đông, huyện Giá Rai, đề nghị “mua phở” đưa tới nhà cho một phụ nữ hàng xóm đang vắng chồng để rồi bị bắt ghen tại trận.

Báo Thanh Niên cho biết ngày 22 Tháng Hai, 2020, Ủy Ban Kiểm Tra Huyện Ủy Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, đã ban hành quyết định kỷ luật đảng bằng hình thức “Khiển trách” đối với ông Lương Minh Đương, phó bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Phong Thạnh Đông, do “có hành vi thiếu gương mẫu, rèn luyện, vi phạm đạo đức lối sống.” Cơ quan này cũng đề nghị chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị xã Giá Rai tiến hành kiểm điểm, xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Đương.

Theo thông báo của Ủy Ban Kiểm Tra Huyện Ủy Giá Rai, ông Lương Minh Đương đã “vi phạm đạo đức nhưng không có dấu hiệu vi phạm chế độ một vợ một chồng. Tuy nhiên, việc ông Đương đang đêm khuya vào nhà bà Cao Thị Mỹ Chi (28 tuổi, ở xã Phong Thạnh Đông) khi không có ai ở nhà đã gây dư luận xấu trong xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình của bà Chi.”

Báo Tiền Phong cho biết trước đó, Ủy Ban Kiểm Tra Huyện Ủy Giá Rai đã có kết luận xác minh đơn tố giác của ông LVV (29 tuổi, ở xã Phong Thạnh Đông), chồng bà Chi.

Theo đơn, ông LVV kết hôn với bà Chi vào năm 2014 và đã có một con chung. Do ông làm tài xế xe vận tải đường dài nên thường xuyên vắng nhà.

Trích biên bản tại hiện trường đánh ghen của Công An xã Phong Thạnh Đông. (Hình: Tiến Hưng/Tiền Phong)

Vào khoảng 10 giờ 30 phút tối 19 Tháng Mười Hai, 2019, khi ông LVV đang đi làm vắng nhà thì cha và chị gái ông LVV thấy ông Đương lẻn vào nhà gặp bà Chi “sau đó khóa trái cửa trước, cửa sau và tắt đèn.”

Nghi ngờ bà Chi ngoại tình, người thân ông LVV đã yêu cầu Công An xã Phong Thạnh Đông tới nhà bắt quả tang, lập biên bản sự việc.

Theo Trung Tá Phạm Minh Hải, phó trưởng Công An xã Phong Thạnh Đông, cho biết tại trụ sở bà Chi khai: “Khoảng 7 giờ tối ngày 19 Tháng Mười Hai, 2019, ông Đương gọi điện và đề nghị ‘mua phở’ đưa tới nhà” và bà Chi đã đồng ý.

Đến khoảng 9 giờ tối cùng ngày, bà Chi mở cửa sau cho ông Đương đem phở vào nhà. Khoảng 10 giờ 30 phút, trong lúc “bà Chi đang nằm võng còn ông Đương ngồi ghế đối diện” thì gia đình chồng bà Chi xông vào bắt ghen.

Trong khi ông Đương đang nói chuyện với người thân của ông LVV, bà Chi đã mở cửa trước để ông Đương bỏ chạy ra ngoài. Vụ bắt ghen đã gây xôn xao dư luận ở địa phương này.

Ông  LVV nói với báo Tiền Phong: “Tôi đã tố cáo đến cơ quan hữu trách về hành vi của ông Lương Minh Đương để xử lý. Các cơ quan quản lý ông Đương kỷ luật khiển trách như vậy đã thỏa đáng chưa thì tôi không bình luận, nhưng vợ chồng tôi hiện đang chờ ngày ra tòa ly hôn, mái ấm gia đình tan vỡ.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT