HÒA BÌNH, Việt Nam (NV) – Hôm 21 Tháng Giêng, Bác Sĩ Hoàng Công Lương, 35 tuổi, người bị cáo buộc chịu trách nhiệm trong vụ chạy thận chết người ở tỉnh Hòa Bình, đã được trả tự do trước 11 tháng tù, do “cải tạo tốt và có nhân thân tốt.”
Trong phiên tòa phúc thẩm hồi Tháng Sáu, 2019, ông Lương bị tuyên phạt 2 năm rưỡi tù với cáo buộc “Vô ý làm chết người.” Ông thụ án tại trại cải tạo Bắc Phong, thuộc trại tạm giam Công An tỉnh Hòa Bình.

Vụ án này khiến công luận rúng động vì có đến chín người thiệt mạng khi chạy thận nhân tạo tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hòa Bình, nơi ông Lương công tác, hồi Tháng Năm, 2017.
Tờ Thanh Niên cho biết: “Theo bản án, ông Lương là bác sĩ điều trị có chứng chỉ hành nghề và được đào tạo về chuyên môn thận nhân tạo. Ông Lương cũng được lãnh đạo giao trách nhiệm chuyên môn ở đơn nguyên thận nhân tạo. Theo quy chế khoa lọc máu, ông không phải chịu trách nhiệm nguồn nước nhưng buộc phải biết rõ tầm quan trọng của nước trong chạy thận.”
Tờ báo dẫn cáo trạng nói ông Lương “biết việc sửa chữa hệ thống RO số 2 vào ngày 28 Tháng Năm, 2017, nhưng khi chưa được ai bàn giao, chưa biết hệ thống nước đã đảm bảo an toàn hay chưa mà chỉ nghe điều dưỡng thông báo, đã đưa hệ thống vào chạy thận gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến chín người chết.”
Hồi phiên tòa xử vụ Bác Sĩ Lương diễn ra, mạng xã hội ghi nhận có nhiều tranh cãi xoay quanh tình tiết ông này nhận tội để được án nhẹ và cũng có quan ngại phán quyết dành cho ông sẽ là án lệ cho những người làm ngành y.
Thời điểm đó, Bác Sĩ Võ Xuân Sơn, phòng khám EXSON ở Sài Gòn, bình luận trên trang cá nhân: “…Tôi không biết ai là người đạo diễn cho Bác Sĩ Lương để anh ấy chọn cách nhận tội, với mong muốn được hưởng án treo, và rồi bị lừa, vì vẫn phải lãnh bản án tù giam 2 năm rưỡi tù. Tuy nhiên, vấn đề bây giờ không còn là của riêng Bác Sĩ Hoàng Công Lương nữa. Và, trên thực tế, dù Bác Sĩ Lương đã đầu hàng, nhưng chúng vẫn ‘bắn’ anh ấy một cách không thương tiếc.”

Nhân vụ ông Lương, Bác Sĩ Sơn kêu gọi: “Phải loại bỏ những bản án chà đạp lên công lý, phải phản kháng lại quyết định của những kẻ ngồi xổm trên pháp luật. Phải lấy lại công bằng cho ngành y.”
Vị bác sĩ này cũng kêu gọi Bộ Y Tế CSVN “đứng ra kháng nghị xử giám đốc thẩm vụ án.” Tuy vậy, điều này đã không xảy ra. (N.H.K) [qd]










