Bảo vệ chùa ở Lâm Đồng đánh ông bán vé số tàn tật, bà bán rau

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Bảo vệ chùa Linh Ẩn ở thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, đã dùng gậy cao su đánh người bán vé số khuyết tật, khi người này ngồi trước cổng chùa, khiến công luận bất bình.

Xác nhận với báo Tuổi Trẻ hôm 5 Tháng Tám, sư Thích Hạnh Bảo, trị sự chùa Linh Ấn, cho biết người đàn ông đánh người bán vé số khuyết tật là ông Ngô Đức Long, 61 tuổi, ở xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, là bảo vệ của chùa nhưng “nghiện ma túy.”

Ông Ngô Đức Long (người được khoanh tròn), bảo vệ của chùa Linh Ẩn, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, dùng gậy đánh vào chân người bán vé số. (Hình: Tuổi Trẻ)

Sư Thích Hạnh Bảo cho biết sự việc đã xảy ra hơn 10 ngày trước, khi ông Long đang bảo vệ và giữ xe miễn phí cho khách viếng thăm chùa Linh Ẩn (có nhận thù lao).

Sự việc bại lộ khi một đoạn video clip bị đưa lên mạng xã hội cho thấy người đàn ông mặc áo xanh (ông Long) liên tục chửi bới người bán vé số là ông T. bị tật ở tay.

Sau đó, ông Long dùng gậy cao su (loại gậy giống gậy cảnh sát cơ động được trang bị) vụt mạnh vào chân ông T. Bất chấp bị đánh rất mạnh, ông T. vẫn chịu trận không có phản ứng gì để được tiếp tục bán vé số.

Một video clip khác ghi lại cảnh ông Long xua đuổi người bán rau quả trước cổng chùa. Trong video này, ông Long đeo băng đỏ ở tay, đeo kính đen, đội nón cối màu xanh và dùng gậy đập mạnh vào hoa quả của một người phụ nữ.

Nói với báo Tuổi Trẻ, những người bán vé số, chụp hình và bán hàng rong trong khu vực chùa Linh Ẩn, cho biết khi ông Long làm bảo vệ thì có nhận tiền [hối lộ] để “tạo điều kiện” cho họ buôn bán trong sân chùa.

Về việc này, sư Thích Hạnh Bảo giải thích: “Chùa cũng có nghe, có mời ông Long đến trao đổi. Ông Long thừa nhận mình đánh người, phá đồ đạc, có nghiện ma túy nhưng không thừa nhận mình đã nhận tiền của người bán hàng rong. Để tránh sự việc phức tạp thêm, gây mất trật tự ở sân chùa, chúng tôi đã cho ông Long nghỉ việc từ hôm nay 5 Tháng Tám. Đồng thời, chúng tôi cũng treo bảng nghiêm cấm việc bán hàng rong, bán vé số và chụp hình dạo ở khu vực chùa.”

Giải thích về việc biết ông Long nghiện ma túy sao vẫn cho làm bảo vệ, sư Thích Hạnh Bảo nói: “Thời gian dịch bệnh, ông Long có đến xin gạo của chùa, sau đó ông xin giữ xe. Vì ông ấy đi cai nghiện về không có công ăn việc làm, không có nhà ở, xa bỏ người thân nên nhà chùa đã hỗ trợ việc làm cho ông ấy. Mỗi tháng, chùa trả thù lao 3.5 triệu đồng ($139) và chu cấp gạo cho ông Long. Ông Long chỉ ở sân chùa làm việc đến 5 giờ chiều rồi về chỗ ở của ông ấy ngoài chùa. Nhà chùa có biết ông ấy từng nghiện nhưng không biết việc ông ấy tái nghiện. Khi cơ quan công an cho biết ông Long dương tính với ma túy thì chùa thật sự bất ngờ.”

Ông Ngô Đức Long (người được khoanh tròn) xua đuổi bà bán rau quả trước cổng chùa. (Hình: Tuổi Trẻ)

Trong khi đó, ông Lê Khắc Phúc, chủ tịch thị trấn Nam Ban, cho biết ông Long đã tái nghiện sau khi đã cai nghiện một thời gian. Hiện cơ quan hữu trách đang làm thủ tục để cai nghiện bắt buộc.

Chùa Linh Ẩn nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 30 km đi theo hướng đèo Tà Nung, thuộc thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà. Nơi đây là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng. Trong khuôn viên chùa có tượng Phật Di Lặc và tượng Phật Quan Âm lớn nhất tỉnh này. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT