Bắt nghi can Trung Quốc giết người chặt khúc thả trôi trên sông Hàn

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Thấy chiếc vali dạt vào chân cầu ở khu vực phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, người dân tới mở ra kiểm tra thì thấy một thi thể nữ giới đã bị phân thành nhiều khúc nằm bên trong.

Báo Zing cho hay chiều 7 Tháng Hai, 2020, Công An Đà Nẵng đã họp báo thông tin về vụ thi thể phụ nữ bị chặt xác bỏ vào valy ném xuống sông Hàn.

Sau đó, thông qua camera an ninh ghi hình, Công An Đà Nẵng đã bắt được hung thủ người Trung Quốc tên Xiao Guiping (27 tuổi, tên gọi khác là Tiêu Quý Bình) và Tần Lê (quốc tịch Trung Quốc, người yêu của Xiao Qui Ping) đang lưu trú tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

Nạn nhân là cô Bao Dan Ping (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), bạn thân của Tần Lê, nhập cảnh vào Việt Nam hồi Tháng Mười Hai, 2019.

Theo lời khai của Xiao Guiping, nạn nhân và hung thủ thường xuyên hùn tiền đánh bạc ở Crown Plaza. Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2019, Guiping thắng bạc $34,000 nên chia cho cô Bao $17,000.

Ngày 4 và 5 Tháng Hai, 2020, nạn nhân đưa cho nghi can $61,000 để tiếp tục đánh bạc nhưng thua hết. Theo quy ước của hai bên thì mỗi bên chịu một nửa số tiền thua. Tuy nhiên, cô Bao Dan Ping không chấp nhận cùng chịu thua $30,500 nên nhiều lần gây sức ép và yêu cầu Xiao Guiping trả lại tiền.

Nhiều người đứng xem sự viêc tại hiện trường. (Hình: Hoàng Phúc/Vietnamdaily)

Chiều 6 Tháng Hai, cô Bao Dan Ping đến đường Trương Văn Hiến (quận Ngũ Hành Sơn) để đòi lại $61,000 và hai người lại tiếp tục xảy ra xô xát. Xiao Guiping dùng sợi dây thừng siết cổ nạn nhân rồi dùng dao phân xác.

Nghi can đã bỏ phần đầu và chân nạn nhân vào túi nylon rồi ném xuống sông Hàn. Còn thân được giấu trong vali để ném xuống sông đoạn gần cầu Trần Thị Lý.

Đại Tá Trần Mưu, phó giám đốc Công An Đà Nẵng, cho biết hung thủ Xiao Guiping đã thừa nhận tội “Giết người,” nhưng nữ đồng phạm thì chưa. Cơ quan tố tụng sẽ truy tố, xét xử theo luật pháp Việt Nam. Sở Ngoại Vụ Đà Nẵng đã thông báo với cơ quan hữu trách Trung Quốc về vụ án này.

Giới hữu trách Đà Nẵng điều tra, khám nghiệm hiện trường. (Hình: Hoàng Phúc/Vietnamdaily)

Trước đó theo báo Thanh Niên, rạng sáng 7 Tháng Hai, ngư dân chài lưới phát hiện chiếc vali bị sóng đánh dạt vào bờ sông Hàn dưới chân cầu Trần Thị Lý, khu vực phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Thấy bất thường, họ mở ra xem thì kinh hãi phát hiện thi thể phụ nữ trẻ tuổi, trên người mặc váy ngắn màu đen và áo tay dài màu hồng bị phân thành nhiều khúc liền lập tức gọi báo cơ quan hữu trách.

Nhận được tin báo, nhiều đơn vị nghiệp vụ của Công An Đà Nẵng đến khám nghiệm hiện trường và nhận định đây là vụ án mạng phi tang xác.

Theo người dân, đây được xem là vụ án mạng với hiện trường “kinh khủng” lần đầu tiên xuất hiện ở thành phố Đà Nẵng. (Tr.N)

[jwplayer WIKeH0Wg-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT