HƯNG YÊN, Việt Nam (NV) – Trên đường từ sân vận động về nhà trọ, một bé trai 7 tuổi ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động đã bị đàn chó sáu con của chủ nhà nơi gia đình em đang thuê ở trọ lao vào tấn công đến mất mạng.
Công An huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên) ngày 4 Tháng Tư, 2019, đã điều tra rõ vụ bé trai 7 tuổi bị đàn chó gồm sáu con cắn chết chiều 3 Tháng Tư, ở thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng.
Nói với báo Tiền Phong, ông Bùi Văn Phúc, phó bí thư thường trực Huyện Kim Động, xác nhận chiều tối 3 Tháng Tư, 2019, sau khi tan học, nhóm học sinh lớp 1 trường Tiểu Học Thị Trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, rủ nhau chơi đá banh ở sân vận động cũ của huyện Kim Động. Khi cả nhóm ra về, chỉ còn cháu Nguyễn Đắc Nguyên (7 tuổi) nhà gần sân vận động nên vẫn ở lại.
Khi đó, bất ngờ một đàn chó khoảng 6 con của gia đình bà Lê Thị An (thị trấn Lương Bằng) chạy đến xông vào cắn khiến cháu Nguyên bị thương nặng. Người dân cùng gia đình đã đưa con đi cấp cứu ở Bệnh Viện Đa Khoa Hưng Yên trong tình trạng nguy kịch.
Chị Nguyễn Thị Hoàn (trú thị trấn Lương Bằng), kể với báo Tiền Phong, khi đó khoảng 6 giờ 20 phút chiều, những con chó như bị điên, rất hung dữ. Chị Hoàn vừa khóc, vừa hô hét, cầm gạch đe dọa nhưng không đuổi được đàn chó, chúng còn định quay lại tấn công. Lát sau có thêm hai thanh niên chạy đến, cả ba người cầm gạch, gậy đuổi khoảng 5 phút đàn chó mới đi.
“Mấy con chó to và hung dữ lắm, còn thằng bé chắc chỉ 17-18kg. Lúc đó, cháu bé bị thương khắp nơi, vết cắn nhiều nhất vào đầu, cổ và người. Cháu cố gắng gượng đứng dậy nhưng không được. Tôi hỏi cháu con nhà ai rồi bảo mọi người gọi bố cháu ra… Một lát, mẹ cháu ra bế đưa đi viện,” chị Hoàn nói.
Chị Hoàn chỉ vào con trai mình đứng cạnh đó nói tiếp: “Con tôi cũng từng bị đàn chó đuổi về tận nhà. May có bố và ông ra giúp nên không bị cắn.”
Sáng 4 Tháng Tư, 2019, đại diện Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức (Hà Nội) cho biết bệnh viện có tiếp nhận bé trai Nguyễn Đắc Nguyên (7 tuổi, ở Hưng Yên) bị một đàn chó tấn công. Bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng “đồng tử hai bên giãn, không đo được huyết áp, đa vết thương, vết thương hai vai, vết thương bẹn hai bên…” Sau khi được ép tim, truyền máu, tim cháu bé đã đập trở lại.
Tuy nhiên đến 11 giờ 30 phút tối cùng ngày, gia đình đã xin cho bệnh nhân Nguyễn Đắc Nguyên về nhà vì không còn khả năng cứu chữa, bởi trước đó lúc ở Bệnh Viện Hưng Yên, “bệnh nhân đã được cấp cứu truyền 4 đơn vị máu và đã ngừng tim một lần.” Thế nhưng sau đó không lâu, cháu Nguyên đã tắt thở.
Theo người dân địa phương, gia đình cháu Nguyên quê ở huyện Thuận Thành, (tỉnh Bắc Ninh). Đàn chó là của bà An, chủ nhà nơi gia đình cháu đang thuê nhà ở trọ. Nhiều người cho biết, gia đình bà An từng làm nghề giết mổ nên thường cho chó ăn bằng thịt sống; đàn chó cũng được thả rông, kiếm ăn quanh khu chợ với nhiều phế phẩm từ động vật. Chúng cũng thường cắn người, trâu bò quanh khu vực, có những con bê bị chúng cắn cụt đuôi, rách chân… (Tr.N)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News

















































































































































