QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Toàn tỉnh Quảng Nam mà tâm điểm là thị xã Điện Bàn đã có hàng ngàn người bị chó, mèo “điên” chạy khắp nơi cào cắn, khiến người dân bất an.
Báo Tuổi Trẻ hôm 4 Tháng Mười Một dẫn số liệu của Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Quảng Nam, cho biết từ đầu năm đến nay đã có gần 6,000 người bị chó, mèo cắn, tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giới hữu trách phát hiện 12 ổ dịch bệnh dại khiến hàng ngàn con chó, mèo bị nhiễm virus lên cơn dại “phát điên” cắn 667 người và đã có người thiệt mạng.

Cô Hứa Thị Ngọc Ấn, 31 tuổi, ở phường Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, có con trai là cháu NTT, 9 tuổi, bị chó “điên” cắn chết hôm 31 Tháng Mười, kể với báo Tuổi Trẻ, chiều 13 Tháng Chín, khi cháu T. đang ở trường học thì cô giáo báo tin T. bị một con chó lạ từ đâu tới bất ngờ cắn vào tay.
Do nhà nghèo không có tiền chích ngừa, hai mẹ con cô Ẩn đưa nhau tìm đến bà “thầy lang” ở chợ Lệ Trạch, thành phố Đà Nẵng để “cào dại” với giá 50,000 đồng ($1.9).
Khi nhìn vết chó cắn trên tay cháu T., bà “thầy lang” đã lấy vật cứng để “cào dại,” rồi ép hạt nhỏ lên để “bắt bệnh” và quả quyết với hai mẹ con rằng không có mầm bệnh dại.
“Tôi đưa cháu về nhà, cho ăn uống, chăm sóc thì cháu vẫn rất bình thường. Vẫn đi học, khỏe mạnh, vui chơi. Nhưng tới cuối Tháng Mười thì cháu nôn ói, sốt cao… Khi đưa đi bệnh viện thì mới biết cháu nhiễm bệnh dại do chó cắn trước đó,” cô Ấn đau buồn nói.
Trước đó vào sáng cùng ngày, con chó “điên” cắn cháu T. cũng đã cắn anh LTT, 27 tuổi, nhà ở gần trường và anh T. đã đi chích huyết thanh, vaccine phòng dại ngay lập tức nên thoát chết.
Không riêng cô Ấn, nhiều người dân ở vùng quê tỉnh Quảng Nam vẫn còn quan niệm lạc hậu về chuyện “cào dại,” bắt bệnh từ thầy lang thay vì đến cơ sở y tế.
Một trường hợp khác, một cháu nhỏ ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, cũng bị chó “điên” cắn nhưng người nhà nghĩ rằng con chó này không bị bệnh dại nên không đưa tới cơ sở y tế. Một tháng sau virus dại khởi phát, nạn nhân chết oan uổng.

Giải thích về nguyên nhân bệnh dại gia tăng, xuất hiện nhiều ổ dịch trong cộng đồng, bà Hoàng Thị Kim Yến, chi cục trưởng Chi Cục Chăn Nuôi và Thú Y Quảng Nam, cho rằng do tỉ lệ chích ngừa cho chó, mèo thấp dù dịch đang “diễn biến phức tạp.” Đặc biệt, ý thức của những người nuôi, quản lý chó hiện rất thấp, họ gần như không tuân thủ các quy định như rọ mõm, tự do thả rông chó ra khu dân cư…
“Ở thị xã Điện Bàn liên tiếp xuất hiện các ổ dịch dại mà nguyên do từ việc chó nhiễm bệnh chạy rông, người dân thấy chó vào nhà thì ôm ấp, chăm sóc và bị chó cắn,” bà Kim Yến nói.
Để xoa dịu công luận, mới đây chủ tịch tỉnh Quảng Nam đã ra văn bản yêu cầu các địa phương “phối hợp tập trung khống chế dập dịch, nâng cao tỉ lệ chích ngừa dại để hạn chế các hậu quả đáng tiếc. Nếu nơi nào để bùng phát các ổ dịch, tỉ lệ chích ngừa không đạt, người đứng đầu mỗi đơn vị phải chịu trách nhiệm.” (Tr.N) [kn]

















































































