Bị can ‘treo cổ chết’ ở Gia Lai, người thân phải ‘cảm ơn các cấp chính quyền’

GIA LAI, Việt Nam (NV) – Công An Gia Lai tuyên bố bị can Phạm Xuân Tràng chết trong trại tạm giam là do “treo cổ,” và trên mạng xã hội có “hiểu lầm, bình luận sai sự thật” về sự việc.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 31 Tháng Năm, bị can Tràng, 34 tuổi, ở huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, bị tạm giam tại phân trại khu vực Đức Cơ của trại tạm giam Công An Gia Lai, với cáo buộc “tổ chức sử dụng chất ma túy.”

Trại tạm giam Công An Gia Lai. (Hình: VOV)

Thông báo của công an cho biết, bị can Tràng ở cùng buồng giam với bị can Siu Hiếp, 22 tuổi.

Vài giờ trước lúc xảy ra sự việc, hai bị can được phát xôi và được cho là “nói chuyện vui vẻ.”

Một lát sau, bị can Hiếp đi ngủ, lúc thức dậy thì đã thấy bị can Tràng treo cổ và ông này được xác nhận thiệt mạng.

Cũng theo thông báo của Công An Gia Lai, ông Hoàng Danh Thăng, 45 tuổi, cậu ruột của bị can Tràng, nhận được cuộc gọi báo thi thể cháu mình đang để ở nhà xác của bệnh viện Đức Cơ.

Ông Thăng đến đó quay video clip và phát “livetream” trên mạng xã hội.

Công An Gia Lai sau đó cáo buộc rằng video clip của ông Thăng bị các thế lực “xuyên tạc” và nhà chức trách xác nhận rằng bị can Phạm Xuân Tràng chết trong trại tạm giam là do “treo cổ.”

Cùng thời điểm, bài đăng của ông Thăng trên trang cá nhân viết: “…Nay gia đình tôi đã được các cơ quan có thẩm quyền vào điều tra sự việc. Hiện tại chưa có kết quả những phần nào đó làm cho gia đình tôi cảm thấy yên tâm hơn.”

Tiếp đó, ông Thăng “nhắc nhở mọi người đừng lấy video của tôi xuyên tạc với nội dung sai sự thật” và “xin chân thành cảm ơn tới các cấp chính quyền đã giúp đỡ gia đình tôi.”

Bị can Phạm Xuân Tràng là cái tên mới nhất trong danh sách các bị can hoặc tù nhân chết bất minh tại đồn hoặc trại tạm giam công an các địa phương.

Chỉ một vài vụ trong số này được “xử lý nghiêm minh” khi người nhà các nạn nhân kiên trì đi đòi công lý.

Bài đăng trên mạng xã hội của cậu ruột bị can Phạm Xuân Tràng. (Hình: Chụp qua màn hình)

Theo một bản tin của báo Người Lao Động hồi cuối Tháng Hai, bị cáo Lê Hữu Tùng, thượng úy Đội Cảnh Sát Hình Sự Công An Huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, lãnh chín năm tù, với cáo buộc dùng nhục hình với một nghi can trộm chó.

Đồng phạm của bị cáo Tùng là Võ Phi Thành, sinh viên tập sự tại đồn công an nêu trên, bị kết án bảy năm tù.

Cáo trạng vụ án cho hay, vào lúc rạng sáng 2 Tháng Chín, 2023, nghi can BVH, 28 tuổi, ở huyện Đức Linh bị công an tuần tra phát giác chạy xe gắn máy không biển số, chở một bao tải đựng xác hai con chó.

Khi bị đưa về đồn, nghi can H. không khai báo, nên bị bị cáo Lê Hữu Tùng dùng tay véo vào tai, dùng còng số 8 còng tay vào ghế trước khi treo ông này lên cửa sổ.

Nghi can bị Tùng tát nhiều cái vào mặt và bị bị cáo Võ Phi Thành dùng gậy cao su đánh nhiều phát vào mông và đùi dẫn đến thiệt mạng ngay tại đồn.

Bản án nêu trên được tuyên sau khi Hội Đồng Xét Xử phiên tòa nhận định, hành vi của hai bị cáo Tùng và Thành “xâm hại đặc biệt nghiêm trọng đến tính mạng người khác” và “làm ảnh hưởng đến danh dự của lực lượng công an.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT