Thursday, April 25, 2024

Bị dọa kiện, báo Nhân Dân lại công kích vlogger Dưa Leo

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Vài ngày sau khi ông Nguyễn Phúc Gia Huy, tự vlogger Dưa Leo, đánh tiếng nhờ luật sư khởi kiện báo Nhân Dân vì bài báo “vu khống, xúc phạm,” tờ báo của đảng CSVN lập tức đăng loạt bài công kích ông này với ngôn từ nặng nề.

Vlogger Dưa Leo (vlogger là từ ghép giữa video và blogger, dùng để chỉ những người chuyên tạo dựng nội dung trên nền tảng video) được biết đến là nghệ sĩ hài độc thoại có hơn 1 triệu lượt follow trên mạng xã hội. Các clip do ông thực hiện khuyến khích giới trẻ quan tâm đến pháp luật và quyền tự do ngôn luận. Một số bài đăng trên trang Facebook Dưa Leo – Stand Up Comedian có nội dung chế giễu ông Nguyễn Mạnh Hùng, bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông CSVN, về dự án lập mạng xã hội “thu hút 90 triệu người dùng.”

Ông Nguyễn Phúc Gia Huy, tự vlogger Dưa Leo, trong clip phản bác bài trên báo Nhân Dân. (Hình chụp qua màn hình)

Sự việc của ông Huy bắt nguồn từ bài trên báo Nhân Dân đăng ngày 8 Tháng Giêng với tiêu đề “Nấp bóng truyền bá tri thức để kích động, chống phá đất nước” với nội dung “chụp mũ” ông này “vu cáo, tuyên truyền, kích động chống phá đảng và nhà nước.”

Trong bài đầu của loạt bài đăng hôm 23 Tháng Giêng với tiêu đề: “Nếu biết quay đầu cũng chưa muộn!,” tờ Nhân Dân dẫn ý kiến của một số cá nhân phê phán ông Huy: “…Còn anh Dưa Leo, chỉ đọc một số bài trên Người Việt, BBC… và một số tờ báo chuyên chọc ngoáy làm mất đoàn kết của Việt Nam thì thấy họ có thiện cảm rất lớn đối với anh. Nghĩa là Dưa Leo đang làm một số việc khiến họ thấy thú vị, và thấy đây là người có thể giúp họ đạt được một số mục đích ở Việt Nam thông qua việc kích động người dân, kích động giới trẻ, kích động mọi thứ.”

“Báo Nhân Dân lên tiếng nhưng Dưa Leo lại không giác ngộ, không nhận thức được những việc mình làm sai. Tất cả những gì mình đã nói trên mạng, khi mình phát ngôn trên mạng đều là bằng chứng hữu hiệu, xác thực, và các bằng chứng này đều được cơ quan pháp luật của nhà nước XHCN Việt Nam sử dụng. Dương đã lên kênh của anh ta và thấy anh là con người rất sai trái, đặc biệt là rất nhiều xuyên tạc, vu khống những vấn đề xảy ra ở đất nước Việt Nam…,” theo tờ Nhân Dân.

“Bởi vì cậu ta năm nay mới có 38, 39 tuổi, vẫn rất trẻ và còn nhiều thời gian ở phía trước, do đó Dưa Leo hãy dừng trước khi quá muộn,” bài báo kết luận.

Một bài đăng chế giễu ông Nguyễn Mạnh Hùng, bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông CSVN, trên trang Facebook Dưa Leo – Stand Up Comedian. (Hình chụp qua màn hình)

Trong một video clip phát trên trang Facebook Dưa Leo – Stand Up Comedian hôm 18 Tháng Giêng, ông Huy đưa phản hồi: “Bài báo Nhân Dân có nội dung mang tính xúc phạm, vu khống. Dựa vào đó, nhiều nick ảo nick giả, đến từ nhiều page rác rưởi tấn công ông tổ ngành hài độc thoại Việt Nam bằng đủ loại ngôn từ bẩn thỉu.”

Vlogger này mô tả rằng bài của báo Nhân Dân là “sự bôi nhọ đê hèn.”

Trong clip, ông Huy cũng cho biết đã cậy nhờ Luật Sư Lê Ngọc Luân, công ty Luật Gold Key, làm thủ tục khởi kiện tờ báo của đảng CSVN.

Ông Huy cũng kêu gọi cộng đồng mạng tài trợ tiền giúp ông làm thủ tục kiện tụng. Sau đó, vlogger khoe trên trang cá nhân hình chụp màn hình cho thấy ông nhận được hàng triệu đồng do các Facebooker đóng góp. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT