LÀO CAI, Việt Nam (NV) – Trong buổi tiệc liên hoan mừng “Ngày Nhà Giáo Việt Nam,” ông hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Trạm Tấu, xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai, đã hành hung cấp dưới của mình khi bị hỏi về những quyền lợi chính đáng.
Tối 23 Tháng Mười Một, trên danh khoản Facebook “Ngô Năm,” giáo viên của trường tiểu học và trung học cơ sở Trạm Tấu, xuất hiện hình ảnh một người đàn ông với nhiều vết thương trên mặt cùng giấy khám bệnh nhập viện bày tỏ mong cơ quan hữu trách sớm vào cuộc, làm rõ nguyên nhân xô xát để “tránh gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục,” ngay lập tức gây xôn xao trên mạng xã hội.

Báo Lao Động dẫn lời ông Ngô Ngọc Năm, nhân vật trong bài đăng, cho biết chiều tối 19 Tháng Mười Một, nhà trường tổ chức liên hoan kỷ niệm “Ngày Nhà Giáo Việt Nam” tại quán Hiền Đào ở xã Trạm Tấu.
Khi tiệc gần tàn, ông Năm nhân tiện hỏi ông Nguyễn Văn Thanh, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Trạm Tấu, về tiền chế độ bán trú và tiền công tác phí của giáo viên.
Sau đó, ông Thanh nói “từ từ sẽ giải quyết,” song bất ngờ quay sang tát ông Năm.
“Khi xuống dưới cổng, tôi tiếp tục hỏi về chế độ vì đã cuối năm, đồng thời thắc mắc về tiền bảo hiểm của cá nhân. Lúc này, thầy Thanh tiếp tục đánh, tát vào đầu, vào mặt mũi tôi gây chấn thương. Cùng lúc đó, một phụ huynh vào can ngăn thì cũng bị hiệu trưởng đấm,” ông Năm kể với báo Dân Trí.
Cũng theo ông Năm, việc chi trả chế độ trong nhà trường nhiều năm qua vốn không minh bạch khiến không ít lần ông đã phải lên tiếng.
Hiện, sức khỏe của ông Năm đã tạm thời ổn định nhưng vẫn đang điều trị tại bệnh viện khu vực Nghĩa Lộ.
Cùng ngày, trả lời sự việc với các báo đài, ông Nguyễn Văn Thanh cho biết sự việc “xảy ra ngoài tầm kiểm soát” và cá nhân ông “cũng rất buồn.”
Theo ông Thanh, sau khi xảy ra sự việc, cả hai cũng đã gặp nhau để xin lỗi và hòa giải trước sự chứng kiến của các giáo viên trong trường. Bản thân ông Thanh cũng đã làm phúc trình gửi cho Ủy Ban Nhân Dân Xã Trạm Tấu.

“Tuy nhiên, đến nay thầy Năm đăng tải các thông tin chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến danh dự cá nhân tôi và nhà trường. Thực chất, thầy Năm say rượu, đe dọa và đánh nhau với phụ huynh, già làng trưởng bản và bị người ta đánh cho. Thầy Năm có đánh vào mặt tôi một cái và tôi có tát thầy một cái. Sau đó, thầy Năm cầm một bó tăm đánh vào mặt tôi chảy máu, gây thương tích. Anh Giàng A Páo, già làng trưởng bản, là người có uy tín trong thôn đẩy thầy Năm ra nhưng thầy Năm đánh lại anh Páo. Sau đó, anh Páo đánh thầy Năm,” ông Thanh giải bày.
“Sự việc cần làm rõ ai đánh và đánh như thế nào phải để công an điều tra, vì hôm đó không phải mình tôi mà còn có phụ huynh, khách mời, thầy cô giáo làm chứng. Tôi mong muốn công an làm rõ, ai sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật,” ông Thanh nói thêm với báo Lao Động.
Tối cùng ngày, nói với báo đài về sự việc, ông Nguyễn Văn Hòe, chủ tịch xã Trạm Tấu, cho biết chính quyền mới nắm sơ bộ sự việc được thông tin lan truyền trên mạng xã hội và đang giao công an xã điều tra làm rõ. (Tr.N) [kn]





































































































