Monday, March 18, 2024

Bí thư huyện ở Đắk Lắk vào nhà nghỉ ‘hỏi thăm sức khỏe’ nữ cán bộ

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh bí thư huyện Krông Ana ở cùng một phụ nữ trong nhà nghỉ. Tuy nhiên, ông bí thư cho biết ông vào phòng để hỏi sức khỏe bạn và đi vệ sinh.

Theo báo Tuổi Trẻ, sáng 22 Tháng Sáu, một đoạn clip dài khoảng 4 phút ghi lại cảnh ông Nguyễn Quang Thuân, bí thư Huyện Ủy Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, đang ở cùng phòng khách sạn ở thành phố Buôn Ma Thuột (gần phi trường Buôn Ma Thuột) với bà NTM, trưởng ban tổ chức của một cơ quan cấp tỉnh Đắk Lắk, thì nhiều người đứng ngoài gọi cửa và quay phim sẵn.

Người quay clip, tung lên mạng xã hội được cho là chồng của bà M..

Clip cũng ghi nhận hình ảnh người phụ nữ ở trong phòng chui qua cửa thông gió và ngồi trên mái che nhà để xe phía sau khách sạn. Bị phát hiện, người phụ nữ này đã chui vào lại trong phòng. Lúc sau, ông Thuân xách cặp từ trong phòng đi ra và lên xe hơi bỏ đi.

Chiều cùng ngày, nói với báo Tuổi Trẻ, một lãnh đạo ở Tỉnh Ủy Đắk Lắk cho biết đã nắm thông tin về việc bí thư huyện ủy vào khách sạn cùng nữ cán bộ và bị tung clip lên mạng xã hội Facebook sáng cùng ngày.

“Ông Thuân là lãnh đạo thuộc diện Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy quản lý. Vì vậy, trước những thông tin này Tỉnh Ủy sẽ có chỉ đạo xác minh trong vài ngày tới. Tùy mức độ nếu có sẽ có hình thức xử lý và thông tin sau,” người này nói với báo Tuổi Trẻ.

Nói với báo Zing, ông Nguyễn Quang Thuân cho biết chuyện ông và bà M. vào nhà nghỉ là không đúng sự thật.

“Trong quá trình công tác tại huyện, tôi đã làm số việc liên quan đến hoạt động địa phương nên bị ghét và họ cố tình cài bẫy,” ông Thuân giải thích.

Ông Nguyễn Quang Thuân, bí thư Huyện Ủy Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. (Hình: daklak.gov.vn)

Theo ông bí thư, ngày 21 Tháng Sáu, ông lên thành phố Buôn Ma Thuột chơi và được hai người bạn rủ ra phi trường. Tuy nhiên, một người sau đó bận công việc nên hẹn gặp nhau ở quán cà phê gần phi trường. Lúc này, ông và bà M. đến quán cà phê ngồi đợi.

“Hai chúng tôi ngồi một lúc thì người còn lại đến. Lúc này cả ba đang uống cà phê thì chị M. bị trúng gió, đau bụng nên thuê một phòng tại nhà nghỉ để chị M. nằm,” ông Thuân nói.

Ông bí thư cho biết thêm, ông và người bạn uống nước một lúc thì người này ra phi trường.

“Lúc này, dưới huyện có tổ chức hội nghị nên tôi muốn về sớm để dự. Tôi vào phòng hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị M., xem có về được hay ở lại đợi bạn. Tuy nhiên, khi tôi đang đi vệ sinh thì bên ngoài có nhiều người gọi cửa,” ông Thuân nói.

Ông cho biết thêm, khi ông mở cửa thấy nhóm người nói ông vào nhà nghỉ với bà M. nên đề nghị gọi công an đến giải quyết.

“Sau khi công an đến, tôi về huyện dự hội nghị. Liên quan đến vụ việc, tôi đã báo cáo Ban Thường Vụ Huyện Ủy,” ông nói thêm.

Ông Thuân cho rằng “tình ngay lý gian” và ông bị theo dõi, quay clip để vu khống. “Tôi đã báo cáo đầy đủ sự việc với cơ quan chức năng và sự việc không phải như trên Facebook. Sự việc đang do cơ quan chức năng giải quyết nên tôi không phát ngôn gì thêm,” ông Thuân nói. (Tr.N)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT