Bị thu phí quá cao, tiểu thương ‘hỗn chiến’ với bảo vệ cảng ở Phú Quốc

KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Trong lúc cuộc “hỗn chiến” giữa nhóm bảo vệ của công ty liên doanh Namaste – cảng Sài Gòn và hàng trăm người dân địa phương xảy ra, Công An phường An Thới, thành phố Phú Quốc đang có mặt tại hiện trường nhưng lại “không hay biết sự việc.”

Sáng 27 Tháng Tư, ông Huỳnh Quang Hưng, chủ tịch thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, xác nhận với báo Tuổi Trẻ, khoảng 4 giờ chiều 26 Tháng Tư, tại khu vực cảng biển An Thới xảy ra vụ việc xô xát, đánh nhau giữa lực lượng bảo vệ của công ty liên doanh Namaste – cảng Sài Gòn với các hộ dân kinh doanh tại khu vực cảng.

Cảnh “hỗn chiến” chiều 26 Tháng Tư tại cảng biển An Thới, thành phố Phú Quốc. (Hình: Tuổi Trẻ cắt từ clip)

Theo thông tin ban đầu, công ty liên doanh Namaste đã trúng đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản, kết cấu hạ tầng cảng biển An Thới với tổng số tiền khoảng 950 tỷ đồng ($40.4 triệu) và được bàn giao cảng để quản lý, khai thác từ hôm 19 Tháng Tư vừa qua.

Những hộ kinh doanh trước đây ở cảng An Thới thuê mặt bằng kinh doanh chỉ 500,000 đồng ($21)/tháng, nhưng hiện công ty Namaste cho thuê với giá 60 triệu đồng ($2,556)/tháng (phải đóng trước ba tháng); xuồng đưa khách 2.5 triệu đồng ($106)/tháng; ca nô từ 5-7 triệu đồng ($213 tới $298)/tháng; khách du lịch xuống cảng là 35,000 đồng ($1.5)/lượt (trước đây không thu phí).

Việc tăng phí quá cao là nguyên nhân dẫn đến xô xát giữa các tiểu thương và đơn vị quản lý cảng vào hôm qua, ngay trước thời điểm áp dụng mức phí mới.

Sự việc khiến năm người bị thương, trong đó có ba người bị thương nặng được chuyển đến Trung Tâm Y Tế thành phố Phú Quốc cấp cứu, một người nghi có biểu hiện xuất huyết não được chuyển đi Cần Thơ cấp cứu. 17 bảo vệ cảng đã bị công an mời lên làm việc.

Bà Bùi Phượng Liên, bán hàng rong tại cảng cho biết: “Chúng tôi chỉ bán ly nước 10,000-15,000 đồng (42 cent tới 63 cent), mỗi ngày doanh thu chưa tới 1 triệu đồng ($42) thì lấy đâu mấy chục triệu đóng phí.”

Tương tự, ông Tuấn chủ cano đưa rước khách du lịch, cho biết lúc trước thuê theo mét vuông để neo tàu với giá hơn 1 triệu đồng, nay có giá 2-10 triệu đồng ($84 tới $426), tùy theo số ghế trên tàu. Hành khách cũng bị cảng thu 35,000 đồng một lượt trong khi trước đó được miễn phí.

“Với mức thu quá cao này, du khách sẽ giảm dần. Cuộc sống của hàng trăm chủ tàu sẽ lao đao theo,” ông Tuấn nói.

Ông Lê Quang Minh, chủ tịch phường An Thới, cho biết trước đây cảng do nhà nước quản lý, vừa bàn giao cho đơn vị trúng thầu khai thác trong 50 năm. Đơn vị quản lý cảng đã thông báo tạm dừng triển khai thu phí mới để đối thoại với các tiểu thương.

“Tiểu thương phản ứng do giá thuê quá cao so với trước,” ông Minh thừa nhận.

Một lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân thành phố Phú Quốc, cho biết cảng An Thới do Cục Hàng Hải Việt Nam quản lý, khai thác. Vụ xô xát hôm qua xảy ra do việc chuyển giao đơn vị khai thác mới chưa phối hợp tốt với chính quyền địa phương.

Tàu chở khách du lịch neo đậu tại cảng An Thới. (Hình: Dương Đông/VNExpress)

Báo VNExpress đã nhiều lần liên hệ với công ty liên doanh Namaste nhưng không nhận được hồi đáp.

An Thới là cảng biển tổng hợp lớn nhất tại Phú Quốc do nhà nước đầu tư kinh phí hơn 280 tỷ đồng ($11.9 triệu). Cảng hoàn thành năm 2012, công suất thiết kế 280,000 tấn hàng hóa và 440,000 hành khách mỗi năm. Đây cũng là cảng duy nhất tại Phú Quốc có thể tiếp nhận tàu biển có trọng tải lớn. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT