Tuesday, April 23, 2024

Bí thư tỉnh để xảy ra phá rừng về nơi chuyên ‘đốt lò’ của Nguyễn Phú Trọng

KON TUM, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Văn Hùng, bí thư Tỉnh Ủy Kon Tum, vừa được đảng CSVN cất nhấc làm ủy viên Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, trong khi địa phương nơi ông quản lý chưa tìm ra người nhận trách nhiệm về vụ phá rừng nghiêm trọng hôm 29 Tháng Hai.

Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương do ông Trần Cẩm Tú đứng đầu được ghi nhận là nơi thừa lệnh “đốt lò” của Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước CSVN Nguyễn Phú Trọng để phát đi văn bản kết luận về các giới chức đảng viên bị phe nhóm đấu đá nên có nguy cơ mất chức hoặc đi tù.

Các văn bản này thường được báo đảng dẫn lại theo mô típ quen thuộc: “Đồng chí XYZ có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, thực hiện công tác quản lý, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật…”

Báo Người Lao Động hôm 14 Tháng Năm cho hay, ông Hùng, 56 tuổi, là tiến sĩ kinh tế, cử nhân lý luận chính trị và là ủy viên Trung Ương Đảng khóa XII.

Bí Thư Hùng được điều chuyển về trung ương trong bối cảnh chưa có giới chức nào của tỉnh Kon Tum đứng ra nhận trách nhiệm về vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại tiểu khu 277, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô vào ngày 29 Tháng Hai.

Nhà chức trách bắt quả tang một nhóm gồm 13 người mang xe máy độ chế, cưa và một số vận dụng khác vào tiểu khu 277 để khai thác gỗ trái phép. Đến thời điểm bị bắt, nhóm này đã khai thác được gần 36 mét khối gỗ.

Báo Chính Phủ hôm 13 Tháng Năm cho hay, đến nay có 14 người bị khởi tố liên quan đến vụ này. Báo này viết thêm rằng Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo, giao Bí Thư Hùng “xử lý nghiêm vụ phá rừng theo quy định pháp luật.”

Chưa có giới chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về tình trạng phá rừng tại tỉnh Kon Tum. (Hình: Tiền Phong)

Tuy vậy, điều mỉa mai là báo Tuổi Trẻ hôm 4 Tháng Năm tường thuật: “Qua rà soát ban đầu, nhà chức trách tỉnh Kon Tum chưa phát hiện tình trạng khai thác rừng trái pháp luật tại các điểm nóng hoặc các bãi tập kết gỗ như thông tin báo chí phản ánh.”

Báo này cho biết thêm rằng lãnh đạo tỉnh Kon Tum “yêu cầu xử lý nghiêm những người vi phạm, không có vùng cấm.”

Rất khó để ông Hùng biện hộ cho sự “vô can” của mình trong các vụ phá rừng vì trước khi leo đến ghế bí thư, ông từng giữ chức chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân, trưởng Ban Dân Vận, giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Kon Tum.

Facebooker Tang A Pau, nhiếp ảnh gia về môi trường, bình luận trên trang cá nhân: “Nạn phá rừng đầu nguồn Kon Tum – nơi được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương tất cả sông suối ở đây đều chảy qua Cambodia trước khi dòng nước quay lại Đồng Bằng Cửu Long. Để vào được các khu rừng Kon Tum, ai cũng phải trình báo xin phép từ huyện đến xã đến Ban Quản Trị Lâm Phần (Hạt Kiểm Lâm). Nạn phá rừng khốc liệt tại đây đã bắt đầu từ mấy chục năm trước và nay vẫn phá đều. Rừng cao nguyên mặc nhiên đã hết và báo cáo thường niên về hiện trạng rừng toàn quốc của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn năm 2019, diện tích che phủ vẫn còn ở ngưỡng 42%. Chúa xạo!… Nói sai chặt đầu tui đi!” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT