Friday, April 19, 2024

Bí thư xã ở Đồng Tháp ‘cắn’ đất sân chơi cộng đồng làm của riêng

ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Người dân xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, từ ngỡ ngàng rồi chuyển sang bực tức trước việc bí thư xã cho san lấp, bao chiếm đất sân bóng vốn là chỗ vui chơi giải trí của người dân để cất nhà.

Theo báo Tuổi Trẻ, sự việc càng khiến dư luận bất bình, dư luận râm ran bàn tán khi thửa đất đối diện sân bóng này đang chuẩn bị được xây trụ sở Ủy Ban Nhân Dân xã, đảng ủy xã và hiển nhiên phần đất “bỗng dưng” bị san lấp làm nền nhà của ông Nguyễn Văn Tặng, bí thư xã Tân Hộ Cơ, là “đất vàng” khi đối diện cụm trụ sở cơ quan hành chính này.

Khoảng 40 người dân đã cùng ký tên vào văn bản kiến nghị gửi đến ủy ban xã Tân Hộ Cơ làm rõ vì sao khu sân bóng vốn là đất công bỗng trở thành “đất ông bí thư xã” và đề nghị chính quyền có câu trả lời thỏa đáng về tương lai sân bóng, nơi vui chơi của người dân đã có từ khoảng năm 1975.

Ông Lâm Văn Hòa, một người dân, tức giận cho biết ngay thời điểm xe đất san lấp một góc sân bóng ông đã thay mặt người dân hỏi rõ thì được biết đó là công trình của ông Tặng, bí thư xã.

Ông Hòa tiếp tục liên lạc với lãnh đạo xã, công an xã… với hy vọng sẽ tạm đình chỉ san lắp mặt bằng, chờ làm rõ nhưng mọi việc nhưng vô vọng cho đến khi khâu san lấp hoàn tất 100%.

“Người dân chúng tôi quyết giữ mảnh đất công này. Hy vọng nếu sau này tỉnh, huyện có đầu tư làm sân bóng thì có đất làm, con cháu tụi tôi có chỗ vui chơi, thể thao, giải trí,” ông Hòa nói.

Thế nhưng nói với báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Tặng cho rằng, nền đất vừa san lấp ở sân bóng là của gia đình ông, không phải đất công và ông đã được cấp “sổ đỏ” (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Theo ông Tặng, năm 1987, khi đó ông đang làm việc tại Ban Chỉ Huy Quân Sự xã Tân Hộ Cơ, do chưa có đất canh tác nên ông xin ban nông nghiệp xã 3,000 mét vuông, khu vực đầu sân bóng để sản xuất.

Đến năm 1993, ông được cấp “sổ đỏ” đến 3,200 mét vuông tại khu vực sân bóng này và một số thửa đất khác với tổng diện tích 2.8 hécta. Sau đó ông đồng ý hoán đổi khu đất này lấy ruộng làm lúa.

Nhiều bậc cao niên khẳng định, sân bóng đã có từ lâu và là chỗ vui chơi của người dân. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tuy nhiên đến năm 2009, nhận thấy bị “thiệt thòi” nên ông xin thêm 9,800 mét vuông, song bị ủy ban huyện bác đơn. Vì vậy, ông không muốn đổi đất nữa mà yêu cầu trả lại diện tích đất sân bóng cho mình.

“Do thay đổi chủ tịch xã nên đến nay yêu cầu của tôi vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng,” ông Tặng nói. Trong khi chờ đợi việc giải quyết này, ông Tặng vẫn đang sử dụng cả lô đất sân bóng và canh tác diện tích đất lúa theo thỏa thuận hoán đổi đất.

Ông Tặng cũng thừa nhận việc ông san lấp gây dư luận bất bình trong dân. “Tôi cũng cảm thấy ray rứt nhưng do con tôi lớn rồi không có đất ra riêng, cất nhà,” ông phân trần.

Trả lời câu hỏi nền đất san lấp có đúng với vị trí, diện tích đất mà ông sở hữu trước khi hoán đổi, ông Tặng cho rằng “có xê dịch nhưng chỉ một vài mét.”

Trong khi đó, ông Đào Văn Kiệt, chủ tịch xã Tân Hộ Cơ, cho biết đã báo cáo ủy ban  huyện toàn bộ sự việc và đang chờ đoàn công tác của huyện xác minh làm rõ.

“Việc cấp đất, hoán đổi đất chờ huyện có kết luận chính thức nên chưa thể nói đúng hay sai. Tuy nhiên theo hồ sơ địa chính, phần đất cũ của ông Tặng mặt tiền ngang 10 mét nhưng ông lại san lấp đến 30 mét,” ông Kiệt cho biết.

Ông Nguyễn Thanh Phong, phó chánh văn phòng ủy ban huyện Tân Hồng, cho biết huyện đã ban hành hai văn bản liên tiếp chỉ đạo Phòng Tài Nguyên và Môi Trường và xã Tân Hộ Cơ kiểm tra, rà soát nguồn gốc đất, diễn biến và thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu cho ông Tặng. “Khi có thông tin kết luận đúng sai và hướng xử lý sẽ thông tin sau,” ông Phong nói.

Cũng theo ông Kiệt, trước đó ông Tặng yêu cầu địa chính xã đo đất để ông san lấp nền nhà. Nhận thấy sự việc phức tạp nên lãnh đạo xã khuyên ông Tặng làm đơn xin ý kiến huyện sau đó hãy thực hiện. Thế nhưng, cuối Tháng Tư vừa qua thì nhận được tin báo của người dân về việc có người đứng ra đổ đất bao chiếm sân bóng, công an xã báo lãnh đạo xã. Ông Kiệt chỉ đạo lập biên bản tạm đình chỉ thì sau đó mới phát hiện là do ông bí thư xã làm.

Sau đó, ủy ban xã làm báo cáo ngay cho ủy ban huyện và huyện chỉ đạo phải tạm đình chỉ việc san lấp. “Xã khuyên, huyện cản nhưng bí thư xã vẫn cứ làm,” ông Kiệt bất lực nói. (Tr.N)

Con Yêu

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

<!– END: EMBEDDED VIDEO PLAYLIST →

MỚI CẬP NHẬT