THÁI NGUYÊN, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận một người đàn ông chưa rõ danh tính, thiệt mạng do tự thiêu tại một căn nhà ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
Theo báo VTC News, trong sự việc xảy ra hôm 21 Tháng Sáu, người đàn ông đã xếp bàn ghế chèn cửa, sau đó mở bình gas và sử dụng 40 lít xăng tẩm vào người để tự thiêu.

Ông này sau đó chết do bị bỏng nặng, căn nhà thuê bị cháy rụi nhiều đồ đạc.
Giới chức địa phương cho hay, vào đêm hôm trước, bà TTO, 35 tuổi, vợ người đàn ông, dẫn hai con bỏ về nhà ngoại sau khi cãi nhau với chồng.
Căn nhà nơi xảy ra sự việc chỉ mới được vợ chồng bà O. thuê được một tháng để mở quán ăn.
Theo những người hàng xóm, thời gian gần đây, vợ chồng bà O. thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Bà O. đã nộp đơn ly hôn nhưng chưa được tòa án giải quyết.
Trong một bi kịch tương tự xảy ra vào đêm 8 Tháng Sáu tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, theo báo VietNamNet, nghi can Lê Đình Sửu, 45 tuổi, dùng dao đâm vợ trọng thương rồi mang bình xăng qua đốt nhà người hàng xóm trước khi lao xe gắn máy xuống sông tự sát.
Theo công an địa phương, thời điểm nghi can Sửu đốt nhà ông LĐĐ ở cạnh bên, trong nhà có nhiều trẻ em và phụ nữ. May mắn là tất cả người trong nhà đã kịp chạy thoát thân và vụ cháy nhà được dập tắt mau chóng.
Điều tra sơ bộ cho biết, nguyên nhân ban đầu là nghi can Sửu cho rằng vợ mình cặp bồ với ông Đ. nên ghen tuông, muốn “xử lý” cả hai người này cùng lúc sau khi đi uống rượu về.
Một ngày sau, thi thể nghi can Lê Đình Sửu được nhà chức trách tìm thấy trên đoạn kênh đào gần cầu Đô Lương.

Bà NTL, vợ nghi can, được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng sau đó đã chết ở bệnh viện do vết thương quá nặng.
Theo cập nhật của báo Công An Đà Nẵng, hai bé trai 3 và 6 tuổi, con của nghi can Lê Đình Sửu, bỗng nhiên trở thành trẻ mồ côi sau một đêm.
Một người hàng xóm của nghi can được báo này dẫn lời: “Anh Sửu cơ bản là tốt, trách nhiệm nhưng anh ấy ghen quá, nhiều khi ghen đến vô lý. Bà vợ đi làm công nhân, anh Sửu tính toán thời gian về, nếu muộn dăm bảy phút là anh nghi vợ đi gặp người đàn ông khác. Có hôm bà vợ về hơi muộn so với thường ngày, anh Sửu đi đón về rồi cãi nhau. Chồng cuồng ghen, gây sự vô lý, bà vợ mà cãi lại thì bị đánh.” (N.H.K) [qd]
































































































































