Friday, April 19, 2024

Hai người lạ xuất hiện, bò đang khỏe mạnh bỗng lăn ra chết

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Sau khi hai người lạ mặt đi vào nơi chăn thả bò, một lúc sau thì chủ bò tá hỏa phát hiện một số con bò bị sùi bọt mép và sau đó lăn ra chết.

Báo Người Lao Động ngày 30 Tháng Năm dẫn lời ông Cao Thiện Long, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết công an tỉnh này đang điều tra vụ bốn con bò của ông Nguyễn Sỹ Nhì (50 tuổi, ngụ phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn) nghi bị kẻ gian đầu độc.

Ông Nhì cho biết lâu nay gia đình ông thường xuyên chăn thả sáu con bò cách nhà chừng 100 mét, trên bãi cỏ ở thôn Tiến Lợi, phường Quảng Cư, rất an toàn.

Thế nhưng khoảng 1 giờ trưa ngày 27 Tháng Năm, nghe tiếng chó sủa tại bãi cỏ, ông Nhì chạy ra xem. Khi tới gần thì thấy có hai người lạ mặt đang đứng gần chỗ đàn bò đang gặm cỏ.

“Khi ra tôi thì thấy đàn bò sáu con vẫn đang bình thường, còn hai thanh niên lạ mặt tôi chỉ nghĩ họ đi vào bãi cỏ để làm việc cá nhân gì đó mà thôi. Ai ngờ, khoảng 30 phút sau, khi cầm thức ăn ra cho gà gần chỗ chăn thả bò thì phát giác ba con bò đang giãy giụa, sùi bọt mép,” ông Nhì nói với báo Dân Trí.

Tin cho biết, gia đình ông Nhì đã cố gắng cứu chữa đàn bò. Tuy nhiên, chỉ khoảng một thời gian ngắn, ba con bò lăn đùng đã chết. Đến sáng hôm sau (28 Tháng Năm), một con bò khác cũng lăn ra chết theo với các biểu hiện tương tự.

Ông Nhì cho biết thêm: “Gia đình có hộ khẩu thường trú tại phường Quảng Tiến, nhưng gần 20 năm qua cả nhà sinh sống và làm nông tại khu vực cánh đồng thôn Tiến Lợi, phường Quảng Cư.”

Ông Nguyễn Sỹ Nhì kể lại sự việc tại nơi phát hiện bò chết. (Hình: Quách Du/Lao Động)

Trong suốt thời gian qua, gia đình ông không hề mâu thuẫn với ai ở địa phương. Song, trước hôm xảy ra sự việc, ông có ngăn cản việc san lấp mặt bằng trên phần đất của mình đang canh tác ở khu vực cánh đồng Sông Đông, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, do chưa nhận được tiền đền bù.

“Gia đình đã báo công an và chính quyền địa phương, họ cũng đã tới ghi nhận hiện trường, lấy mẫu mang đi xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân. Gia đình nghi ngờ có người cố tình đầu độc bốn con bò, bởi chúng tôi đã làm ăn, nuôi trồng ở đây đã 20 năm nhưng chưa bao giờ xảy ra sự việc thế này,” ông Nhì nói với báo Người Lao Động. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT