Bộ Giáo Dục đề nghị Nghệ An ‘xem lại’ phán quyết với cô giáo Lê Thị Dung

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Bộ Giáo Dục-Đào Tạo Việt Nam mong muốn các cơ quan pháp luật tỉnh Nghệ An xem xét vụ án nhắm vào bà Lê Thị Dung, cựu giám đốc Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp, Giáo Dục Thường Xuyên huyện Hưng Nguyên, “một cách toàn diện, bảo đảm xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng.”

Báo Lao Động hôm 29 Tháng Tư cho biết thông tin nêu trên, trong lúc mạng xã hội dấy lên nhiều lời bênh vực bà Dung, người mới bị kết án năm năm tù với cáo buộc “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Bà Lê Thị Dung, cựu giám đốc Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp, Giáo Dục Thường Xuyên huyện Hưng Nguyên, bị kết án năm năm tù. (Hình: Quang Đại/Lao Động)

Cáo trạng vụ án quy kết cho bà Dung “nhiều lần thanh toán trái quy định để chiếm đoạt 45 triệu đồng ($1,917) từ nguồn ngân sách nhà nước.”

Khi hầu tòa tại Tòa Án Huyện Hưng Nguyên, bà Dung không nhận tội vì cho rằng quy chế chi tiêu nội bộ “được xây dựng công khai, minh bạch” và bà đã gửi cho Phòng Tài Chính và Kho Bạc Nhà Nước huyện Hưng Nguyên để kiểm soát.

Nhà thơ Thái Hạo bình luận trên trang cá nhân rằng bản án nêu trên “là bất công.”

Ông phân tích: “Một cái lỗi chi sai, không phải tội tham nhũng, với số tiền 45 triệu đồng mà phải ngồi tù năm năm, như thế là quá tàn bạo. So sánh với những vụ án trăm tỷ, ngàn tỷ đồng mà chỉ bị án treo hay tù vài năm suốt thời gian qua, sự bất bình lại càng tăng lên. Lỗi này của cô Dung, nếu đúng là cô đã chi sai, thì chỉ cần xuất toán, truy thu và kỷ luật về mặt đảng là xong, ấy thế mà Tòa Án Huyện Hưng Nguyên lại hình sự hóa và đẩy một cô giáo vào tù.”

Ông Thái Hạo cũng nêu suy đoán rằng bản án là “có dấu hiệu trả thù cá nhân.”

“Tâm thư” của bà Lê Thị Dung đề gửi con mình. (Hình: Chụp qua màn hình)

Trước khi bị bắt và ra tòa, bà Dung từng khiếu kiện Sở Giáo Dục-Đào Tạo tỉnh Nghệ An “tuyển dụng chui” rồi đẩy người về cho Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên huyện Hưng Nguyên, trong khi nơi này đã đủ giáo viên. Bà không chịu ký hợp đồng với người này thế là bị sở kỷ luật.

Cũng trong hôm 29 Tháng Tư, mạng xã hội lan truyền ảnh chụp bức “tâm thư “của bà Lê Thị Dung đề gửi con mình từ trại giam: “Con đừng buồn lỡ mẹ có ra đi/Đừng than khóc, đừng khổ đau con nhé/Đừng oán trách, đừng trả thù những kẻ/Đẩy mẹ vào tù, làm gia đình tan nát, xót xa…” (N.H.K) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT