SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hàng trăm côn đồ mang theo hung khí đi trên nhiều xe gắn máy kéo tới một quán ốc ở quận Bình Tân hỗn chiến, đập phá, hành hung người dân như phim hành động.
Báo Người Lao Động cho biết tối 5 Tháng Sáu, nhóm khoảng hơn 100 người khoác đồng phục màu cam, đi trên hàng chục xe gắn máy không đội nón bảo hiểm đến quán ốc Hương ở phường An Lạc A, quận Bình Tân, Sài Gòn, đập phá.
Vừa đến nơi cả nhóm la hét chửi bới, phá quán, đánh thực khách. Thấy nhóm côn đồ hung hăng, hàng chục người có mặt trong quán ốc tháo chạy thoát thân hoặc tránh xa.
Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy một vị khách nam không chạy kịp đã bị nhóm côn đồ đánh gục, nằm trên nền nhà quán ốc. Diễn biến sự việc diễn ra chừng một phút.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, sau khi gây án, nhóm côn đồ áo cam lên xe gắn máy rời đi. Tuy nhiên, họ không tản ra mà rú ga, nẹt bô kéo thành đoàn tiếp tục “diễu võ dương oai” đi qua nhiều con đường từ quận Bình Tân sang quận 8. Thấy cảnh trên, người đi đường phải tấp vào lề để tránh.
“Thấy nhóm thanh niên cầm theo hung khí đi xe gắn máy thành đoàn trên đường, tôi không khỏi khiếp vía,” một người dân nói với báo Tuổi Trẻ.

Ngày 6 Tháng Sáu, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An quận Bình Tân cho biết đang điều tra sự việc và đã xác định được những người liên quan. Một trong số này đã bị mời lên làm việc và bắt giữ.
Theo công an, đây là kết quả sau khi hai băng nhóm côn đồ hẹn nhau “giải quyết mâu thuẫn.” Người bị thương ở quán ốc là do bị chém nhầm. (Tr.N) [qd]























































































































