Chán bắn chim, một ông ở Hà Nội dùng súng hơi bắn người đi đường

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chán bắn chim, một ông ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy chĩa súng hơi từ chung cư ngắm bắn vào người đi đường phía dưới để tiêu khiển.

Báo Người Lao Động ngày 14 Tháng Năm, dẫn tin từ Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An Hà Nội, cho biết đang điều tra hai nghi can Vũ Tuấn Dũng (38 tuổi, ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) và Đặng Trần Đức (46 tuổi, ở quận Đống Đa) về tội “Tàng trữ vũ khí” và “Cố ý gây thương tích.”

Theo đó, ông Dũng quen biết và thường đi bắn chim với ông Đức bằng súng tự chế từ năm 2014. Đầu Tháng Giêng, 2020, ông Dũng lên mạng xã hội mua khẩu súng hơi hiệu Bengian với giá 10 triệu đồng ($428) cùng một kg đạn chì.

Những ngày đầu, ông Dũng mang súng lên phòng ngủ nhà mình ở chung cư Nguyễn Thị Định (quận Cầu Giấy), ngắm bắn vào các bồn chứa nước của nhà dân để “thử súng và tập ngắm.”

Sau đó, ông Dũng chuyển sang bắn vào những người dân đi đường. Từ Tháng Hai đến nay, nghi can đã vô cớ bắn trúng nhiều người.

Cụ thể theo báo An Ninh Thủ Đô, hồi đầu Tháng Năm, anh Phan Văn Thành (ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đang đi trên đường Nguyễn Thị Định bỗng nhiên thấy nhói đau ở cổ và ngực trái rồi ngã xuống đường, máu tràn ướt đẫm chiếc áo đang mặc. Người dân đi đường vội đưa anh đi cấp cứu. Chụp X quang vùng ngực, bác sĩ thấy có đạn ở ngực trái và tiến hành giải phẫu gắp ra ngoài. Tỷ lệ thương tích 14%.

Trước đó, anh Dư Tôn Danh  khi đi qua đoạn đường này cũng bắn vào vai trái gây rách da, chảy máu.

Chưa hết, anh Dương Ngọc Diên cũng bị bắn hai vết gây bầm tím ở dưới thắt lưng bên trái và đùi phải khi đi qua đường Nguyễn Thị Định.

Công an thu giữ nhiều súng hơi, đạn chì và các thiết bị sử dụng súng của nghi can.(Hình: Thanh Niên)

Cho đến khoảng 10 giờ sáng ngày 6 Tháng Năm, sau khi bắn trúng một người đi đường, ông Dũng thấy công an xuất hiện nên đã nhờ ông Đức đến mang khẩu súng đi cất giấu. Riêng mình thì bỏ trốn.

Theo báo Thanh Niên, khi ông Đức đến nhà ông Dũng lấy súng thì bị công an bắt giữ, còn ông Dũng bị bắt khi đang lẩn trốn tại quận Cầu Giấy, cách nhà khoảng 2 cây số.

Khám xét nhà ông Dũng, công an thu giữ khẩu súng nghi can thường dùng để bắn người, 180 viên đạn chì và một bơm tay. Tại cơ quan điều tra, ông Dũng đã nhận tội.

Tại nơi ở của ông Đức, công an thu giữ sáu nòng súng bằng kim loại; nhiều hệ thống cò súng, tiếp đạn cho súng bắn đạn ghém; sáu ốp nòng súng; bốn báng súng; hơn 300 viên đạn các loại và nhiều thiết bị dùng để sửa chữa súng.

Ông Đức khai đã mua số đạn và các thiết bị vũ khí trên của người không quen biết. Bản thân cũng tự chế đạn để bán. (Tr.N) (kn)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT