Thursday, April 25, 2024

CSVN thiếu tiền, ‘lùi tăng lương’ sang đầu năm tới

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Vừa thất thu ngân sách, vừa phải chi thêm những khoản bất ngờ vì đại dịch COVID-19, nhà cầm quyền CSVN hoãn tăng lương căn bản cho cán bộ công chức sang đầu năm tới.

Cuối năm ngoái, Quốc Hội CSVN đã biểu quyết tăng lương cơ sở cho cán bộ công chức, gồm cả người đã nghỉ hưu, thêm khoảng 7.32% từ đầu Tháng Bảy 2020, từ 1,490,000 đồng lên 1,600,000 đồng, tăng khoảng 110,000 đồng/tháng. Tuy nhiên, cả nền kinh tế trông nhờ phần lớn vào sản xuất và xuất cảng, lấy tiền thuế nuôi guồng máy chế độ, có lúc đã phải “đắp chiếu” để chống dịch.

Báo điện tử VNExpress hôm Thứ Hai, 1 Tháng Sáu, được Bộ Trưởng Tài Chính Đinh Tiến Dũng xác nhận bên hành lang Quốc Hội là việc tăng lương sẽ phải lùi đến ngày 1 Tháng Giêng, 2021, thay vì từ đầu Tháng Bảy năm nay như đã được Quốc Hội của chế độ biểu quyết hồi Tháng Mười Một năm ngoái.

Trước ông Đinh Tiến Dũng, báo chí trong nước, 10 ngày trước, cũng đã thấy thuật lời ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc “đề nghị Quốc Hội cân nhắc chưa tăng lương cơ sở, lương hưu từ 1 Tháng Bảy để có thêm nguồn lực cho các mục tiêu cấp bách.”

Mức lương căn bản, Việt Nam gọi là lương “cơ sở” trước khi nhân lên theo hệ số tùy cấp bậc, chức vụ, ngạch trật, tăng khoảng 7% trong 4 năm gần đây và thường được áp dụng từ ngày 1 Tháng Bảy. Chẳng hạn, lương cơ sở năm 2017, tăng thêm 90,000 đồng, lên thành 1,300,000 đồng/tháng; năm 2018 tăng lên thành 1,390,000 đồng; năm 2019 lên thành 1,490,000 đồng.

Thành phố Hà Nội trở lại nạn kẹt xe kinh niên sau khi lệnh “giãn cách xã hội” được gỡ bỏ. (Hình: Linh Pham/Getty Images)

Ngân sách CSVN năm nào cũng thâm thủng, phải vay nợ thêm để nuôi một guồng máy cai trì cồng kềnh song hành một bên là guồng máy chính quyền, một bên là hệ thống đảng với đủ mọi ban bệ tương ứng.

Hồi cuối Tháng Tám, năm 2018, Tiến Sĩ Phạm Duy Nghĩa, giảng viên Đại Học Fulbright ở Việt Nam, lấy các con số thống kê của Bộ Nội Vụ CSVN đưa ra vào Tháng Ba, 2018, cho biết: “Việt Nam có 11 triệu người hưởng lương hay phụ cấp từ ngân sách và chỉ tính riêng ở cấp khóm, xóm, tổ dân phố, xã và phường đã có 1.3 triệu người như thế.”

Ông Nghĩa công bố con số vừa kể tại buổi hội thảo về “chính phủ và chính quyền địa phương,” tính ra cứ 9 người dân phải còng lưng nuôi một cán bộ đảng viên CSVN.

Người ta từng thấy nhà cầm quyền CSVN họp hàng năm để cải cách guồng máy hành chính “tinh giản biên chế” cho đỡ cồng kềnh, nhưng chẳng thấy bao nhiêu kết quả.

Ngày 25 Tháng Giêng, 2013, khi ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn còn là phó thủ tướng, ông kêu ca tại cuộc họp “Ban chỉ đạo đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” là “trong bộ máy chúng ta có tới 30% số công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về, không mang lại bất cứ thứ hiệu quả công việc nào.”

Bây giờ, bảy năm sau, ông Phúc đang ngồi trên ghế thủ tướng, cái đề án vẫn ì ạch và gần triệu ông bà ăn bám vào ngân sách nhà nước “không có cũng được” cũng vẫn còn đó. (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT