Tuesday, April 16, 2024

Chen nhau như đi chợ để ‘tiếp tế’ cho người thân bị cách ly ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hàng trăm người đến ký túc xá Đại Học Quốc Gia ở Sài Gòn, cố gắng chờ đợi hàng giờ để tiếp tế cho người thân bị cách ly. Nhiều thời điểm quá đông, lực lượng hữu trách phải tạm thời đóng cửa.

Sáng 24 Tháng Ba, Sở Y Tế Sài Gòn thông báo ngưng nhận đồ tiếp tế để tránh tụ tập đông người tăng nguy cơ lây nhiễm ở ký túc xá Đại Học Quốc Gia ở Sài Gòn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn lén đưa đồ vào trong.

Thực hiện theo yêu cầu của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn đã đưa vào trưng dụng hai khu ký túc xá của Đại Học Quốc Gia ở thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương), với sức chứa 40,000 người có thể đặt được gần 20,000 giường.

Năm ngày trước, ký túc xá Đại Học Quốc Gia chính thức được trưng dụng làm khu cách ly tập trung. Hàng ngàn người từ ngoại quốc về miền Nam Việt Nam được đưa về đây.

Đồ được gửi vào từ quạt gió, chăn, nệm, nước uống, thuốc bổ, trái cây…(Hình: Quỳnh Trần/VNExpress)

Ký túc xá cách trung tâm thành phố Sài Gòn khoảng 20 cây số, nhưng hai ngày gần đây, nơi này bắt đầu trở thành điểm “nóng” khi mỗi ngày có hàng trăm người dân và nhiều xe hơi không riêng người Sài Gòn, nhiều gia đình lặn lội từ các tỉnh thành khác xếp hàng dài mang đồ đến tiếp tế cho người thân bị cách ly. Ngoài ra, cổng khu cách ly còn tập trung nhiều shipper.

Ngoài những nhu yếu phẩm, quạt gió, chăn, nệm, nước uống, thuốc bổ, trái cây, thậm chí tủ lạnh được người thân đóng thùng và tập trung trước cổng ký túc xá ghi rõ tên người nhận. Trời nắng nóng, nhiều người tiếp tế đồ phải che dù, đeo khẩu trang kín mít. Nhiều gương mặt mệt mỏi, sốt ruột vì phải xếp hàng lâu dưới trời nắng.

Do lượng người tiếp tế đông, giới hữu trách phải đưa khoảng 50 dân quân tự vệ đến để vận chuyển đồ đạc. Họ liên tục dùng loa kêu gọi mọi người trật tự, chịu khó xếp hàng, ghi thông tin hàng hóa…

Bên ngoài khu A ký túc xá Đại Học Quốc Gia Sài Gòn, hàng dài xe hơi, xe máy chở đồ tiếp tế cho người đang cách ly tại đây. (Hình: Quỳnh Trần/VNExpress)

“Nhiều người không xếp hàng gây cảnh rối loạn. Chúng tôi rất vất vả để phân luồng giao thông, ổn định mọi người, kiểm tra thông tin, xếp từng kiện hàng theo tòa nhà cho không bị nhầm lẫn,” anh Trần Hoàng Phi Long, tiểu đội trưởng đơn vị quận Gò Vấp, nói với báo VNExpress.

Anh Tâm (ở quận Bình Thạnh) mang theo nệm và thực phẩm gửi cho con của sếp mình, nói: “Ở trong khu cách ly thì điều kiện ăn uống, sinh hoạt cơ bản đầy đủ rồi nên tôi chủ yếu mang thêm ít trái cây với đồ ăn vặt,” anh Tâm nói.

Còn anh Vỹ, một Grab shipper bịt kín người chờ được chuyển hàng vào khu cách ly, nói: “Lần nào giao đồ cho người bị cách ly tôi cũng đợi ít nhất một tiếng mới chuyển được. Nắng nóng lại đông đúc nhưng ráng chờ, giao xong cuốc hàng họ cũng trả tôi thêm tiền công.”

Trong khi đó nói với báo Thanh Niên, bà Tuyết ở Bình Dương cho biết: “Cô sợ con mình (du học sinh Úc) trong này ăn không no nên hôm nay có mang cơm tới thêm cho nó nhưng sợ các anh dân quân không cho mang vào. Ngoài ra, cô còn đem thêm các vật dụng cá nhân như bàn chải, dao cạo râu.”

Anh Phạm Hải Phong (ở Hà Nội) nói thêm: “Tình hình dịch diễn biến bất ngờ nên mình không biết điều kiện vật chất ở đây thế nào. Mình có mang theo nệm, bàn chải đánh răng, nước rửa tay, đèn bàn vì người nhà mình phải học online.”

“Em tôi đi du học bên Australia nên cả năm năm nay chưa gặp nhau. Lần này em về Việt Nam luôn sau khi tốt nghiệp. Chúng tôi nhớ nhau lắm nhưng ráng đợi em cách ly xong gặp nhau vậy,” chị Huỳnh Thiên Ân mang đồ cho em họ là chị Ngô Huỳnh Xuân Mai, nói.

Người bị cách ly ở phía trong ký túc xá. (Hình: Quỳnh Danh/Zing)

Ai cũng có lý do để tiếp tế cho người thân. Song, khi thấy những người giao hàng mang đồ ăn tới càng đông, những người làm nhiệm vụ ở khu cách ly phải thông báo không nhận đồ ăn, thức uống. Chỉ có mì gói được tiếp nhận để gửi vào bên trong.

Tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch Bệnh COVID-19 của Bộ Quốc Phòng sáng 23 Tháng Ba, Thiếu Tướng Nguyễn Xuân Kiên, cục trưởng Quân Y, yêu cầu các gia đình không tiếp tế đồ ăn cho người bị cách ly, tránh tình trạng tụ tập ăn uống có thể bị lây nhiễm chéo.

Theo phúc trình của Hệ Thống Giám Sát Dịch Bệnh tại Sài Gòn, tính đến ngày 23 Tháng Ba, số người bị cách ly tại ký túc xá Đại Học Quốc Gia đã vượt 5,000 người.

Trong khi đó chiều 24 Tháng Ba, ông Từ Lương, phó giám đốc Sở Thông Tin Truyền Thông, cho biết toàn bộ cơ sở lưu trú được sử dụng làm khu các ly thu phí tại huyện Cần Giờ đã hết chỗ tiếp nhận trường hợp mới. Các sở, ngành tại Sài Gòn cũng tạm dừng việc huy động thêm cơ sở lưu trú, khách sạn làm điểm cách ly COVID-19. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT