ÐẮK LẮK (NV) – Nhập viện với sức khỏe bình thường, sản phụ và con chờ sanh đã chết chỉ vài giờ sau tại bệnh viện thành phố Buôn Ma Thuột.
Nhiều báo tại Việt Nam cho hay sản phụ Phan Thị Liên, 28 tuổi, cư ngụ tại xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Ðắk Lắk, đã được gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa Cao Nguyên (thành phố Buôn Ma Thuột) khoảng chiều tối ngày Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016 nhập viện chờ sinh. Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sĩ thông báo bà Liên “mới mở 1 phân,” nên dự đoán sáng 13 tháng 8 mới sinh được.
Theo tường thuật trên tờ Pháp Luật thành phố Sài Gòn, chồng của sản phụ kể trên là Phạm Quốc Duy, 31 tuổi, kể rằng: “Thời điểm vợ tôi nhập viện, qua thăm khám các bác sĩ nói vợ tôi và đứa con trong bụng đều khỏe mạnh bình thường.”
Trên tờ Người Lao Ðộng, ông Duy kể, đến khoảng 5 giờ 30 phút ngày 13 tháng 8, bác sĩ gọi người nhà vào nói làm thủ tục chuyển sang bệnh viện đa khoa tỉnh Ðắk Lắk, vì tình trạng sức khỏe chị Liên rất xấu. Sau đó yêu cầu anh Quốc ký vào giấy chuyển viện, nhưng trong lúc hoảng loạn, anh Quốc không ký.
“Mặc dù vợ tôi đang nguy kịch nhưng phải đến 6 giờ 20 phút, vợ tôi mới được chuyển tới bệnh viện đa khoa tỉnh Ðắk Lắk để cấp cứu. Tại đây, bác sĩ cho biết, tình trạng bệnh nhân rất nặng, không thể qua khỏi,” ông Duy kể lại trên tờ Người Lao Ðộng.
Vẫn trên báo này, bà Ngô Thị Long (53 tuổi, bác của sản phụ Liên) kể: “Quá lo lắng, tôi mở cửa chạy vào phòng cấp cứu thì thấy con bé tím tái, nguy kịch. Tôi có quát bác sĩ nói cháu tôi nguy kịch sao không báo cho người nhà. Vậy nhưng bác sĩ bảo: ‘Bận cấp cứu không báo được’ và cho biết sản phụ vẫn bình thường, gia đình yên tâm, bác sĩ đang làm thủ tục mổ. Tuy nhiên, đến khi cháu tôi nguy kịch họ mới nói làm thủ tục ‘đẩy’ qua bệnh viện đa khoa tỉnh Ðắk Lắk.”
Còn theo Bác Sĩ Ðinh Viết Quang, phó trưởng Khoa Sản, bệnh viện đa khoa Ðắk Lắk, bệnh viện tiếp nhận sản phụ Phan Thị Liên “trong tình trạng không có mạch, huyết áp bằng không, sản phụ đã chết lâm sàng không thể cứu chữa.” Nói khác, nhiều phần sản phụ này và đứa con trong bụng đã chết khi đến đây.
Ông Lý Ngọc Anh, giám đốc bệnh viện đa khoa Cao Nguyên, có ý đổ vạ cho một triệu chứng y khoa thường được các bệnh viện tại Việt Nam dùng để tránh tội kém cỏi hoặc tắc trách là “Nguyên nhân ban đầu được xác định bệnh nhân bị thuyên tắc ối.”
Mới ngày 9 tháng 8, 2016, sản phụ Ðặng Thị Luận, 29 tuổi, cư dân thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi tỉnh Kontum tử vong sau khi sinh mổ. Bà Luận vào bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi lúc sáng sớm và được chẩn đoán “ối vỡ non, vết mổ cũ, thai lần 2 – 38 tuần, ngôi đầu chưa chuyển dạ.”
Theo bản tin ngày 11 tháng 8, 2016 của tờ Người Lao Ðộng, đến 13 giờ 30 phút cùng ngày (9/8/2016), bà Luận “chuyển dạ và được hội chẩn thống nhất chuyển mổ cấp cứu. Gia đình đồng ý viết cam đoan trước khi mổ.”
“Ðến 14 giờ cùng ngày, chị Luận được đưa lên bàn mổ trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng, tim đều, phổi thông khí tốt. Mạch 90 lần/phút; thân nhiệt 370C; huyết áp 90/60 mmHg. Các cơ quan khác chưa phát hiện bệnh lý gì.” Tờ Người Lao Ðộng kể lại.
Nhưng sau ca mổ thì bà Luận “tử vong với chẩn đoán suy đa tạng, ngừng tuần hoàn, sốc phản vệ do thuốc gây tê.” Qua phân tích diễn biến, Sở Y Tế tỉnh Kon Tum nhận định ban đầu đây là sự cố y khoa không mong muốn, nguyên nhân có khả năng lớn là “sốc phản vệ do thuốc gây tê.”
Sản phụ chết, nhiều khi cùng với con trong bụng, khá phổ biến tại Việt Nam.
Sáng sớm ngày 30 tháng 6 sang ngày 1 tháng 7, 2016, sản phụ tên Hồng đã được thân nhân đưa vào bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Ðức, đường Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Ðức để sanh. Theo bản tin VietNamNet, đến 14 giờ chiều cùng ngày, “bác sĩ gặp trực tiếp anh báo tin buồn, bé trai nặng 3.8kg là con của vợ chồng anh, vừa chào đời nhưng vắn số vì bị… ngạt thở.”
VietNamNet kể tiếp rằng, “Ðau buồn, nhưng anh Dũng nhờ người nhà di chuyển thi thể con trai sơ sinh đi làm thủ tục, lo hậu sự, còn mình phải ở lại chăm sóc người vợ đang còn hôn mê… Tuy nhiên đến 19 giờ 30, anh Dũng và gia đình thêm một lần nữa đón hung tin khi bác sĩ báo rằng, vợ của anh cũng đã tử vong.”
Theo báo mạng Zing, một sản phụ tên Khưu Thị Kiều Vân (39 tuổi, ngụ huyện Ðông Hải) và bé gái chưa kịp chào đời đã cùng chết ngày 20 tháng 4, 2016 tại bệnh viện Bạc Liêu.
Zing kể rằng, “Sản phụ nhiều lần kêu la đau bụng ngoài phòng chờ sinh mới được bác sĩ bệnh viện đa khoa Bạc Liêu đưa vào mổ đẻ. Vượt cạn chưa thành công, mẹ con chị Vân đã tắt thở.” (TN)






















































































































