Chống cứ chống, tham nhũng vẫn nghiêm trọng tại Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong khi nhà cầm quyền CSVN khoe “Tham nhũng được kiềm chế,” nhưng quan chức, đảng viên vẫn theo nhau bị bắt vì tham nhũng.

Hôm Chủ Nhật, 27 Tháng Chín, tờ Người Lao Động đưa tin mua sắm thiết bị chống dịch COVID-19 ở Thái Bình có “nhiều tồn tại, vi phạm” gồm cả trang thiết bị là hàng Trung Quốc nhưng khai là hàng Nhật Bản. Bản kết luận thanh tra liệt kê các chuyện liên quan tới vụ việc cho thấy các quan chức địa phương đã toa rập với nhau để “xảy ra vi phạm” không ngoài mục đích chia chác ngân khoản mua sắm được bơm giá.

Ông Nguyễn Quốc Anh khi làm giám đốc Bệnh Viện Bạch Mai. (Hình: Người Lao Động)

Hiện mới chỉ thấy bản tin của tờ Người Lao Động dừng lại ở mức độ “kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân.” Sau đó “Căn cứ vào kết quả kiểm điểm, có biện pháp xử lý.”

Mới hai ngày trước, nhiều báo tại Việt Nam đưa tin ông Nguyễn Quốc Anh, giam đốc bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, cùng hai thuộc cấp (phó giám đốc và kế toán trưởng của bệnh viện), đã bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc có liên quan đến vụ án “thổi giá” thiết bị y tế xảy ra tại bệnh viện này.

Ông Nguyễn Quốc Anh và hai thuộc cấp toa rập với nhà thầu mua “hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật thần kinh” với giá 7.4 tỷ đồng (khoảng $320,000) đã kể cả thuế nhưng “nâng khống” giá lên thành 39 tỷ đồng (gần $1.8 triệu) để chia nhau. Không những vậy, những người bệnh “phải chi trả 23 triệu đồng/ca, chênh lệch 18 triệu đồng. Từ năm 2017-2019 có hơn 500 ca bệnh sử dụng thiết bị này, số tiền chênh lệch hưởng lợi chiếm đoạt của người bệnh là 10 tỉ đồng.”

Ông Nguyễn Quốc Anh có học hàm “phó giáo sư – tiến sĩ,” 61 tuổi, hơn 4 năm trước từng được tặng nhiều danh hiệu cao quý như: “Thầy thuốc ưu tú”; “Thầy thuốc nhân dân.”

Báo Lao Động từng có bản tin ca ngợi ông là “Người thầy thuốc hết mình vì người nghèo.”  Bản tin này đã bị gỡ xuống. Thay vào đó, tờ Lao Động viết bản tin “Một thầy thuốc, một anh hùng lại ăn trên lưng bệnh nhân” rồi sỉ vả rằng “Ăn trên lưng bệnh nhân để lại tiếng xấu muôn đời.”

Mấy tháng gần đây, người ta thấy tràn ngập trên báo chí tại Việt Nam những vụ “thổi giá” máy xét nghiệm COVID-19 tại rất nhiều tỉnh thành. Quan chức đảng viên theo nhau toa rập với nhà thầu “nâng khống” giá mua máy móc gấp đôi, gấp ba để rút ruột nhà nước. Chỉ thấy báo chí trong nước đưa tin một hai nơi có quan y tế bị bắt, không phải tất cả.

Ngày Chủ Nhật, 27 Tháng Chín, tờ Thanh Niên đưa tin huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum “đấu giá chui” tới 608 lô đất. Mục đích là gì, đọc như vậy người ta hiểu ngay. Cũng trên tờ Thanh Niên cùng ngày, bản tin khác nói “Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam và tổng công ty chè Việt Nam có nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng nhà đất công sản, gây lãng phí và thất thoát lớn.”

Chưa hết, ngày 26 Tháng Chín, vẫn tờ Thanh Niên nói quan chức tỉnh Kiên Giang bị cáo buộc sai phạm hơn 2,300 tỷ đồng liên quan đến đất đai ở Phú Quốc Tuy nhiên, mới chỉ thấy họ chỉ bị “kiểm điểm rút kinh nghiệm” gồm cả Nguyễn Thanh Nghị, con trai lớn ông cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Xét nghiệm COVID-19 tại Thái Bình. Tỉnh này đang bị săm soi việc “mua sắm trang thiết bị, vật tư chống COVID-19” có dấu hiệu tham nhũng. (Hình: Người Lao Động)

Hai tuần trước, Tổng Thanh Tra Chính Phủ CSVN Lê Minh Khái nộp “Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020” cho quốc hội, khoe rằng “Tham nhũng được kiềm chế, từng bước ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm.”

Trước khi ông Lê Minh Khái nộp báo cáo vừa kể cũng khoảng hai tuần lễ, báo chí tại Việt Nam đồng loạt đưa tin chủ tịch thủ đô Hà Nội là Nguyễn Đức Chung đã bị bắt, khởi tố vì “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.” Tin tức ám chỉ ông Chung liên quan đến nhiều vụ điều tra tham nhũng nghiêm trọng ở địa phương.

Tháng Giêng vừa qua, Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế (TI) công bố bản “Cảm nhận tham nhũng” trên thế giới, xếp Việt Nam thứ hạng 96 trên 180 nước được khảo sát. (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT