Sunday, April 28, 2024

Con trai cựu chủ tịch Đà Nẵng thôi thi tuyển phó giám đốc sở

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Ông Trần Văn Mẫn, con trai cựu chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh, đã xin thôi ứng tuyển chức phó giám đốc Sở Kế Hoạch-Đầu Tư vì “bận việc gia đình.”

Ngày 9 Tháng Sáu, xác nhận với báo Dân Trí, ông Võ Ngọc Đồng, giám đốc Sở Nội Vụ thành phố Đà Nẵng, cho biết cấp có thẩm quyền đã chấp nhận đơn xin rút khỏi danh sách ứng viên dự thi tuyển chức phó giám đốc Sở Kế Hoạch-Đầu Tư của ông Trần Văn Mẫn.

Ông Mẫn là trường hợp “hạt giống đỏ” gần nhất bị truyền thông trong nước phanh phui các sai phạm liên quan đến đặc quyền đặc lợi.

Cha của ông Mẫn, ông Trần Văn Minh đang bị tạm giam vì cáo buộc liên quan đến các vụ án của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “Nhôm.” Ông Minh làm chủ tịch Đà Nẵng từ năm 2006-2011 và sau đó làm phó Ban Tổ Chức Trung Ương trong các năm 2011-2016.

Ông Mẫn hiện làm trưởng phòng Đấu Thầu, Thẩm Định và Giám Sát Đầu Tư của sở nêu trên, thoạt đầu được là một trong năm ứng viên “đủ điều kiện thi tuyển” cho vị trí phó giám đốc sở. Tuy vậy, sau đó ông vướng vào cáo buộc “không đủ điều kiện và tiêu chuẩn nhưng vẫn được cử đi học chuyển tiếp bậc thạc sĩ ở nước ngoài.”

Cụ thể, ông Mẫn chỉ tốt nghiệp đại học loại khá trong lúc người muốn được đi học dạng này bằng ngân sách nhà nước phải đạt loại giỏi.

Ông Mẫn sau đó được ghi nhận tốt nghiệp thạc sĩ ngành xây dựng dân dụng tại trường Đại Học Queensland (Úc) loại khá.

Theo báo Zing, sở dĩ ông Mẫn vốn không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn được cử đi học nước ngoài bằng ngân sách là nhờ mẹ ông, bà Trần Thị Hoa Lý đã gửi đơn xin cho con trai. Vụ việc càng lằng nhằng khi các báo công bố hồ sơ xét duyệt đi học của ông Mẫn thuộc “diện đặc biệt theo quy định mềm” vì có bút phê đồng ý của ông Nguyễn Bá Thanh, thời điểm đó là bí thư Thành Ủy Đà Nẵng.

Ông Mẫn không phải là trường hợp cá biệt trong vụ đi du học bằng ngân sách tại Đà Nẵng. Báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn Sở Nội Vụ Đà Nẵng cho hay thành phố này đã cử 616 người đi học theo “diện đặc biệt” như ông này.

“Từ khi triển khai đến nay đã có 40 người xin rút khi đang công tác với các lý do như: giải quyết việc gia đình, lý do cá nhân, thay đổi công việc… và có 47 học viên bị buộc ra khỏi đề án. Hiện thành phố đã thu hồi 89 tỷ đồng (hơn $3.9 triệu) từ các học viên ‘không thực hiện đúng cam kết’ khi tham gia đề án,” báo Tuổi Trẻ cho hay.

Nhà báo Mai Bá Kiếm, cựu phóng viên báo Phụ Nữ TP.HCM, bình luận trên trang Facebook cá nhân: “Giờ đây ‘Cái dại con mang’ lại ứng vào ‘bên thắng cuộc,’ thuộc hệ ‘con lãnh đạo làm lãnh đạo là hồng phúc cho dân tộc.’ Cựu Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh vừa bị bắt, lãnh đạo con Trần Văn Mẫn lập tức bị Sở Nội Vụ moi ra đã không tốt nghiệp loại giỏi và không được Thường Trực Thành Ủy phê chuẩn, vẫn được ‘lãnh đạo cha’ chi 3 tỷ đồng (hơn $132,150) tiền ngân sách để đi học thạc sĩ ở Úc. Lãnh đạo cha ở tù, lãnh đạo con phải ói ra 3 tỷ trả ngân sách và có khi mất chức trưởng phòng! Cái dại con mang, cha chẳng Minh mà con không Mẫn như mỹ danh của họ!”

“Các chương trình cấp học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài của các thành ủy, tỉnh ủy đều là bầu sữa cho con các thành ủy viên, quận ủy viên đi du học chùa. Trong khi đó, các cử nhân, kỹ sư tài năng thực thụ đều được học bổng của các đại học nước ngoài. Thời còn làm báo, tôi biết rất nhiều trường hợp con quan du học như vậy, thậm chí chúng chỉ tốt nghiệp cử nhân đại học tư, loại thường,” ông viết thêm. (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT