HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Báo Thanh Niên hôm 5 Tháng Tư cho hay bà Phạm Thị Tuyết Mai, người bị kẹt ở Pháp hơn 100 ngày do “nghi buôn bán ma túy và chất gây nghiện,” đã về đến phi trường Nội Bài vào sáng cùng ngày.
Cách đây không lâu, bà Mai gây xôn xao khi lên tiếng cầu cứu trên mạng xã hội về việc bà bỗng nhiên bị an ninh phi trường ở Paris, Pháp, giữ lại khi bà quá cảnh tại đây trong lộ trình từ Hà Nội đến Malta vào trung tuần Tháng Mười Hai, 2018. Việc bắt giữ được tiến hành theo lệnh truy nã của Bỉ.
Theo báo Thanh Niên, bà Mai đã bị tòa án Antwerp của Bỉ ra phán quyết vắng mặt, phạt 4 năm tù giam vào Tháng Năm, 2013, về tội “buôn bán bất hợp pháp ma túy và chất gây nghiện” trong quãng thời gian từ 1 Tháng Mười, 2010, đến 10 Tháng Năm, 2011.
Bà Mai đến nay vẫn khẳng định mình “vô tội,” “bị ai đó lợi dụng thông tin cá nhân sau khi mất thẻ căn cước” và rằng khi tòa án Bỉ xử vụ án buôn bán ma túy, bà “không có mặt tại phiên xử nên không có điều kiện chứng minh mình vô tội,” theo báo Thanh Niên.
Tờ báo tường thuật: “Bà Mai được về nước do bản án của tòa án ở Bỉ đã hết hiệu lực. Tòa phúc thẩm Paris ngày 27 Tháng Ba, 2019, đã chấp thuận đề nghị của bà Mai xin dỡ bỏ biện pháp giám sát tư pháp và trả lại giấy thông hành. Đại Sứ Quán Việt Nam đã nhiều lần tham dự các phiên tòa, trao đổi với phía Pháp và Bỉ nhằm thúc đẩy quá trình xét xử công bằng và khách quan; giữ liên lạc thường xuyên với bà Mai để kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân.”
Vụ mắc kẹt hơn 100 ngày ở Pháp của bà Mai gây tranh cãi vì bà từng có thời gian sống ở Châu Âu và hệ thống xuất nhập cảnh, kết nối thông tin tòa án và phi trường, cũng như các hiệp ước dẫn độ tội phạm của các quốc gia Châu Âu được biết là rất chặt chẽ. Rất nhiều giả thuyết và suy đoán được đưa ra trong vụ này.
Viết trên Facebook Mai Pham hôm 5 Tháng Tư, bà Mai cho hay: “Trở về sau 109 ngày… Cảm ơn hai luật sư tại Bỉ và Pháp đã làm việc rất nhiệt tình, đã đấu tranh bảo vệ để trả lại danh dự và sự tự do cho tôi. Trong thời gian đầu, thực sự tôi đã rất mất niềm tin vì sự thờ ơ và những báo cáo không chính xác từ một số cán bộ bảo hộ công dân của Đại Sứ Quán Việt Nam tại Pháp. Nhưng bằng sự nhiệt tình của mình, một cán bộ tại đây đã giúp tôi lấy lại niềm tin rằng: giữa những người cán bộ chỉ giỏi nói, không giỏi làm thì vẫn có người muốn thực tâm làm tốt công việc của mình để giúp đỡ những đồng bào người Việt ở nước ngoài.”
“Giữa những tháng ngày chông chênh bất định, mất niềm tin và không hy vọng nhất trong hơn gần bốn tháng qua, nếu không may mắn có sự thương yêu, hỗ trợ và lòng trắc ẩn của mọi người, Mai đã không thể mạnh mẽ vượt qua, không thể giữ vững niềm tin tích cực vào công lý và tình người,” theo Facebook Mai Pham.
Trong một post trước đó, bà Mai giải thích thêm về vụ của mình: “Dù tôi bị Bỉ phát lệnh truy nã, Pháp bắt giữ hộ theo hiệp ước giữa hai nước, nhưng do Châu Âu có một số luật liên quan đến dẫn độ trong luật nhân quyền, nên tôi mới được chọn ra tòa ở Pháp chứ không bị gửi thẳng sang nhà tù ở Bỉ. Và cũng vì thế mà tôi mới thuê được luật sư đại diện cho tôi giải quyết tố tụng kháng án ở Bỉ chứ không phải trực tiếp sang Bỉ trình diện tại tòa. Rất nhiều người khác ra tòa ở Châu Âu cũng vậy, họ được lựa chọn giải quyết tố tụng từ xa.” (T.K.)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News

















































































































































