Friday, April 26, 2024

CSVN sẽ đưa 29 người dân Đồng Tâm ra tòa trong Tháng Tám

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN sẽ đưa 29 người dân xã Đồng Tâm ra tòa trong Tháng Tám để kết án dù họ là nạn nhân của một vụ cưỡng chế đất đai, gây phẫn nộ dư luận trong ngoài nước.

Các báo tại Việt Nam thuật lời ông Nguyễn Hữu Chính, chánh án tòa án Hà Nội, nói trong cuộc họp của hội đồng thành phố hôm Thứ Hai, 6 Tháng Bảy là vụ “giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội)… dự kiến đưa ra xét xử trong Tháng Tám, 2020.”

Theo tin tờ Dân Trí, 25 người bị vu cho tội danh “giết người” gồm phần lớn là con, cháu và họ hàng của ông Lê Đình Kình gồm: Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Nguyễn Quốc Tiến, Nguyễn Văn Quân, Lê Đình Uy, Lê Đình Quang, Bùi Thị Nối, Bùi Thị Đục, Nguyễn Thị Bét, Nguyễn Thị Lụa, Trần Thị La, Bùi Văn Tiến, Nguyễn văn Duệ, Lê Đình Quân, Bùi Văn Niên, Bùi Văn Tuấn, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Xuân Điều, Mai Thị Phần, Đào Thị Kim, Lê Thị Loan và Nguyễn Văn Trung.

Theo Luật Hình Sự CSVN, tội danh giết người có thể bị kết án tử hình.

Bốn người bị vu cho tội “Chống người thi hành công vụ” là các ông bà Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến, Nguyễn Thị Dung, Trần Thị Phượng. Tất cả 29 người đều là người thôn Hoành hoặc thôn Đồng Mít thuộc xã Đồng Tâm.

Cho đến nay, suốt 6 tháng từ khi họ bị bắt giam, tất cả các luật sư tham gia bào chữa cho họ đều không được tiếp cận hồ sơ vụ án cũng như gặp các bị cáo bất chấp quy định trong luật lệ tố tụng hình sự của chế độ.

Khoản 1 Ðiều 73 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015 CSVN quy định: “Người bào chữa có quyền: (a) Gặp, hỏi người bị buộc tội; (b) Có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu người có thẩm quyền tiến hành lấy lời khai, hỏi cung đồng ý thì được hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can. Sau mỗi lần lấy lời khai, hỏi cung của người có thẩm quyền kết thúc thì người bào chữa có thể hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can.”

Vì không được gặp thân chủ cũng như không được tiếp cận hồ sơ vụ án, ngày 25 Tháng Sáu, Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam gửi văn thư tới Viện Kiểm Sát thành phố Hà Nội yêu cầu cho các luật sư tham gia bào chữa được sao chụp hồ sơ vụ án “Giết người; Chống người thi hành công vụ” ở Đồng Tâm. Tuy nhiên, vẫn chưa thấy tin tức gì trong khi lại “bắn tiếng” sắp đem ra xử.

Ông Lê Đình Công, con trai cụ Lê Đình Kinh, đối diện với án tử hình. (Hình: VTV1)

Luật Sư Ngô Ngọc Trai, một trong những luật sư tham gia bào chữa viết trên trang Facebook cá nhân ngày 6 Tháng Bảy rằng: “Trong vụ án ở Đồng Tâm hiện nay, mặc dù đã kết thúc điều tra nhưng luật sư bào chữa và người thân vẫn bị hạn chế không được gặp bị can. Đây là điều trái với thông lệ các vụ án hình sự lâu nay, thường sau khi kết thúc điều tra việc gặp sẽ được tạo điều kiện. Còn ở các nước có nền tư pháp tiến bộ, người ta không giới hạn việc thăm gặp làm việc giữa luật sư với bị can trong mọi giai đoạn của vụ án.”

Nhà cầm quyền CSVN đưa lực lượng hàng ngàn người trang bị nhiều loại võ khí rầm rộ tấn công xã Đồng Tâm sáng sớm ngày 9 Tháng Giêng, 2020 trong lúc mọi người đang ngủ. Ông Lê Đình Kình, một đảng viên CSVN, được coi như thủ lãnh của các gia đình chống cưỡng chế đất đai bất công, đã bị bắn chết với nhiều vết đạn trên người ngay trên giường ngủ của mình.

Cuộc tấn công đã được đưa tin nhanh chóng trên mạng xã hội khác với những gì do nhà cầm quyền loan báo. Các gia đình, con, cháu, họ hàng và hàng xóm, dân làng, của cụ Kình, không biết có chống cự hay không, nhưng đều bị bắt và bị đánh đập.

Không ai biết tình trạng thương tật của tất cả những người bị bắt trừ ông Lê Đình Công, con trai ông Kình, bị bắn thương tích trầm trọng đến liệt người. Ông bị nhà cầm quyền lôi lên truyền hình thú tội với gương mặt có nhiều vết bầm tím.

Vụ án gây phẫn nộ dư luận xã hội trong ngoài nước, có người như nhà văn Nguyên Ngọc gọi vụ tấn công giết người dân xã Đồng Tâm là một tội ác “Trời không dung, đất không tha.” Nhưng họ lại bị vu cho tội giết chết 3 sĩ quan công an CSVN mà thực hư thế nào, không ai được biết sự thật ngoài những lời cáo buộc một chiều để tuyên truyền của chế độ.

Bà Dư Thị Thành, góa phụ của nạn nhân Lê Đình Kình, đã làm “đơn tố giác tội phạm” đòi chế độ điều tra việc chồng bà bị lực lượng công an giết với nhiều phát đạn bắn vào người sáng sớm ngày 9 Tháng Giêng.

Trong đơn, bà nói ông Kình, 84 tuổi, bị bắn vào đầu, ngực và đầu gối khiến chân gần như đứt lìa, bụng và ngực ông bị mổ toang cho dù không có sự đồng ý và chứng kiến của người thân trong gia đình, nhưng đến nay nhà cầm quyền vẫn không hồi đáp. (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT