Monday, May 6, 2024

CSVN phát thêm lệnh truy nã Vũ Đình Duy vì ‘bị sỉ nhục’ trước tòa án Đức

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đêm 31 Tháng Năm, 2018, Cổng Thông Tin Điện Tử của Bộ Công An CSVN bất ngờ phát lệnh truy nã thêm một lần nữa đối với ông Vũ Đình Duy, cựu tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu và Xơ Sợi Dầu Khí (PVTex), người mới xuất hiện làm chứng tại tòa án Đức trong vụ xử bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, sau một năm “mất tích.”

Dư luận tại Việt Nam đặt nhiều dấu hỏi qua hành động mới nhất của Bộ Công An vì ông Duy từng bị cơ quan này phát lệnh truy nã và khởi tố hồi Tháng Sáu, 2017.

Kể từ sau thời điểm đó, người ta không thấy các báo nhà nước nhắc gì đến ông Duy cho đến khi ông này được ghi nhận xuất hiện ở phiên tòa thượng thẩm tại thủ đô Berlin hôm 7 Tháng Năm, 2018, với tư cách nhân chứng trong vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.

Việc ông Duy xuất hiện công khai trước tòa án Đức được giới quan sát đánh giá là “điều sỉ nhục” đối với Bộ Công An CSVN và Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

Phiên tòa xử Nguyễn Hải Long, chủ một công ty dịch vụ chuyển tiền tại Praha, Cộng Hòa Czech, về tội làm gián điệp và tiếp tay bắt cóc Trịnh Xuân Thanh buổi sáng ngày 23 Tháng Bảy, 2017, tại công viên Tiergarten, thủ đô Berlin cùng với “đào cũ” của ông ta. Đến nay, Bộ Công An cũng như truyền thông “lề phải” của Việt Nam hoàn toàn không đả động gì đến phiên tòa đang diễn ra ở Đức.

Cũng liên quan đến phiên tòa này, cảnh sát Đức ra lệnh truy nã tướng tình báo công an CSVN Đường Minh Hưng vì ông này đóng vai trò chỉ huy trực tiếp vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.

Vũ Đình Duy (trái) khi còn là tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu và Xơ Sợi Dầu Khí, đi bên cạnh Đinh La Thăng. (Hình: Facebook)

Trung Tướng Đường Minh Hưng có chức vụ chính thức là phó tổng cục trưởng Tổng Cục An Ninh Bộ Công An CSVN, cùng đoàn mật vụ đến Berlin để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, được ghi nhận qua hình ảnh tại các khách sạn mà họ đặt chân đến.

Thông báo truy nã của Bộ Công An nói ông Vũ Đình Duy, 43 tuổi, “đã bỏ trốn” và “đang bị khởi tố hai tội: ‘Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng’ theo Điều 165 Bộ Luật Hình Sự CSVN năm 1999 và tội ‘Nhận hối lộ’ theo Điều 354.”

PVTex là một công ty con của Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (Petro Vietnam), thua lỗ chỏng chơ, số tiền đầu tư 7,000 tỷ đồng ($307 triệu) giờ chỉ như đống sắt vụn.

“Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện Kiểm Sát hoặc Ủy Ban Nhân Dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ Quan An Ninh Điều Tra-Bộ Công An…,” thông báo ghi.

Báo Lao Động hôm 14 Tháng Năm viết: “Vũ Đình Duy ‘mất tích’ từ trước Tháng Sáu, 2017, hiện nay chưa xác định được đang ở đâu.”

Hôm 16 Tháng Năm, bà Mạc Việt Hồng, chủ bút của báo Đàn Chim Việt Online, tiết lộ trên trang Uwaga-Người Việt ở Ba Lan: “Ông Vũ Đình Duy, tức Duy ‘Béo’ có ‘thẻ lao động’ ba năm tại Ba Lan (như hàng ngàn người [Việt] khác).”

Trước khi Bộ Công An CSVN có hành động kể trên, theo tờ thoibao.de ở nươc Đưc, ông Vũ Đình Duy khai tại tòa rằng ông đã trốn đến Đức từ Tháng Mười, 2017, tức sau khi Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn và cá nhân ông cũng có thể sắp bị bắt.

Ông khai mình là em họ của Trịnh Xuân Thanh và cả hai “biết nhau từ bé.” Sau khi trốn tới nước Đức, ông Duy khai ông gặp lại Trịnh Xuân Thanh tại đây.

Tại tòa, ông Duy khai đã cùng với bạn gái từng sang Praha gặp “bạn thân” là Đào Quốc Oai, một nhân vật là cậu của Nguyễn Hải Long và cũng dính líu trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Ông kể rằng ông Oai đã hỏi dò về thông tin của Trịnh Xuân Thanh và ông nói tránh rằng Trịnh Xuân Thanh “không sống ở Đức mà là ở Anh và thông báo cũng chưa gặp Thanh tại Châu Âu.” (T.K.)

Nam Hàn nhờ Việt Nam ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

MỚI CẬP NHẬT