Wednesday, April 24, 2024

CSVN sắp đưa mẹ con bà Cấn Thị Thêu ra tòa sơ thẩm

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bà Cấn Thị Thêu và một người con trai sẽ bị đưa ra xử tại tòa án sơ thẩm ở tỉnh Hòa Bình vào ngày 5 Tháng Năm, 2021 tới đây.

Luật Sư Lê Văn Luân, người bào chữa cho bà Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư, cho hay như vậy trên trang Facebook cá nhân hôm Thứ Hai, 19 Tháng Tư, sau cuộc thăm gặp họ tại nhà tù tỉnh Hòa Bình.

Từ phải qua trái: Bà mẹ Cấn Thị Thêu và hai con trai Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư. (Hình: FB Thu Đỗ)

Bà Cấn Thị Thêu và hai con trai Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư cùng một phụ nữ nữa tên Nguyễn Thị Tâm (một dân oan phường Dương Nội sau trở thành đấu tranh nhân quyền như mẹ con bà Thêu) bị Công An CSVN bắt giam ngày 24 Tháng Sáu, 2020.

Con trai Trịnh Bá Tư bị bắt tại tỉnh Hòa Bình trong khi bà Thêu và con trai Trịnh Bá Phương bị bắt ở Dương Nội, quận Hà Đông Hà Nội.

Họ đều bị quy chụp cho tội “Làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước” theo Điều 117, Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Điều luật này bị các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án là mơ hồ và ngược lại các cam kết quốc tế về nhân quyền mà chế độ Hà Nội đã đặt bút ký cam kết tuân hành.

Theo Luật Sư Lê Văn Luân viết trên Facebook về cuộc thăm gặp: “Về tinh thần và sức khoẻ họ đều tốt. Sau khi có một vài khiếu nại trực tiếp về điều kiện giam giữ vào lần gặp trước, nay đã được cải thiện tốt hơn. Về tinh thần và quan điểm, họ không khai gì suốt giai đoạn điều tra (giữ quyền im lặng), đến nay họ vẫn giữ nguyên những nhận thức của mình trước các cáo buộc (về việc dùng tài khoản mạng xã hội để thực hiện tuyên truyền chống nhà nước).”

Luật Sư Luân kể thêm rằng: “Bà Thêu có nhắc lại sự kiện biết Tư tuyệt thực khoảng hai mươi ngày và bà nói, bằng giọng chùng xuống, lần đầu tiên kể từ khi bước vào đây khi nghe tin đó cô nhỏ hai giọt nước mắt mà cô coi đó như là giọt máu. Sau đó khi biết sức khỏe của con trai cô ổn thì cô lại trở lại sự mạnh mẽ như ban đầu.”

Không thấy Luật Sư Luân nhắc gì đến một người con trai khác của bà Thêu là Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm dù cùng một vụ án. Cho nên, không biết họ có bị xử riêng hay không. Tháng trước, Trịnh Bá Phương bị đưa vào bệnh viện tâm thần vì nhất định không khai, không nói gì với công an thẩm vấn.

Một số tài liệu dùng để chứng minh cho vụ bắt giữ như các sách của Phạm Đoan Trang “Cẩm Nang Nuôi Tù,” “Phản Kháng Phi Bạo Lực,” “Đặt Bàn Tay Lên Việt Nam,” “Chính Trị Bình Dân” và một số tài liệu viết tay liên quan đến cuộc đấu tranh của dân Đồng Tâm bị cáo buộc “có nội dung liên quan đến hoạt động tuyên truyền chống nhà nước” cùng với “hơn 10 đĩa CDC, DVD, USB, ba điện thoại di động.”

Nhưng dư luận cho rằng nguyên nhân chính yếu dẫn đến việc bắt giam mẹ con bà Thêu, đặc biệt là hai người con trai của bà, được chế độ Hà Nội quyết định trước khi đem xử tội gần ba chục người dân xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức mà phần đông là con và cháu của ông Lê Đình Kình (bị Công An CSVN bắn chết ngày 9 Tháng Giêng, 2020).

Anh em Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư là những người ít ỏi được dân Đồng Tâm tin cậy, cung cấp thông tin về vụ nhà cầm quyền CSVN đưa lực lượng hàng ngàn Công An, Cảnh Sát Cơ Động tới đàn áp dân Đồng Tâm và sau đó thông tin về vụ án. Bắt họ để bị đầu mối thông tin bất lợi cho chế độ.

Dân oan khiếu kiện đất đai tại Hà Nội biểu tình phản đối việc bỏ tù bà Cấn Thị Thêu hồi năm 2016. (Hình: FB Thảo Teresa)

Gia đình bà Cấn Thị Thêu vốn là một trong hàng trăm gia đình nông dân phường Dương Nội, Hà Đông, bị cưỡng chế đất.

Tháng Tư, năm 2014, nhà cầm quyền xua hàng ngàn công an, cán bộ tới tấn công dân chống cưỡng chế. Bà Thêu và chồng Trịnh Bá Tư bị bắt và bỏ tù 15 tháng với cáo buộc “Chống người thi hành công vụ” dù chỉ ngồi trên cây quay video clip vụ đàn áp. Từ đó, họ trở thành những người tham gia phong trào đấu tranh nhân quyền, dân chủ vô cùng tích cực.

Năm 2016, bà Thêu bị bắt bỏ tù lần thứ hai, với bản án 20 tháng “Gây rối trật tự công cộng” dù bị bắt tại nhà ở tỉnh Hòa Bình, nơi gia đình bà làm nông trại trồng bưởi.

Luật Sư Lê Văn Luân cho hay về lần sắp bị bỏ tù lần thứ ba:  “Mặc dù chưa xét xử sơ thẩm, nhưng bà Thêu cho biết sẽ kháng cáo tới cùng để bảo vệ mình.” (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT