Saturday, April 20, 2024

Cụ bà đột tử sau khi nghe chính quyền cưỡng chế nhà

KHÁNH HÒA (NV) – Một người dân ở phường Phước Long, thành phố Nha Trang, gửi đơn tố cáo đến báo chí nhờ làm rõ việc mẹ mình đã đột tử sau khi nghe tin nhà bị cưỡng chế phải đập bỏ.

Báo Người Lao Ðộng, ngày 23 tháng 8, loan tin, bà Võ Thị Thu Thảo (40 tuổi), phường Phước Long, thành phố Nha Trang, đã gửi đơn trình báo tố cáo về việc bà Nguyễn Thị Phin (63 tuổi), mẹ của mình đã đột tử khi nghe tin lực lượng chức năng xuống tháo dỡ nhà để làm dự án khu đô thị An Bình Tân.

Theo đơn, cái chết của bà Phin khiến gia đình bàng hoàng vì trước đó bà vẫn khỏe mạnh. Ngày 18 tháng 8, một đoàn hơn 10 người, trong đó có cả cán bộ của dự án khu đô thị An Bình Tân kéo xuống khu nhà đề cập đến việc cưỡng chế. Vừa nghe xong, bà Phin ngất xỉu, phải đưa vào bệnh viện. Ðến ngày 21 tháng 8 thì chết, bác sĩ cho biết bị đột tử.

Tin cho biết, khu vực gia đình bà Thảo đang sinh sống và nuôi tôm có khoảng 16 hộ với diện tích trên 20 hecta. Các hộ dân chưa nhận được giấy “Quyết định thu hồi đất,” nhưng lại có thông báo nhận tiền đền bù?

“Tháng 6 năm 2016, chúng tôi nhận được tin thành phố Nha Trang sẽ cưỡng chế tái định cư lên núi. Sau đó, ủy ban tỉnh Khánh Hòa có văn bản dừng việc cưỡng chế này. Không hiểu sao có đoàn đến nói cưỡng chế nữa,” bà Thảo cho biết.

Ðể làm sáng tỏa vụ việc, phóng viên báo Người Lao Ðộng đã liên lạc với ủy ban thành phố Nha Trang và được cho biết “không cử đoàn nào đi cưỡng chế.” Có thể đoàn này do phường chủ trì.

Về phía phường, bà Nguyễn Minh Yến, phó chủ tịch phường Phước Long, cho biết, qua kiểm tra đúng là ngày 18 tháng 8, ủy ban phường có cử đoàn thực hiện cưỡng chế 3 căn nhà vô chủ tại khu vực Hối Vàng. “Việc cưỡng chế này nhằm hoàn trả lại nguyên trạng đất ban đầu chứ không thực hiện cưỡng chế nhà bà Phin. Việc gia đình bà Phin cho rằng bà Phin tử vong liên quan đến việc cưỡng chế này là không có cơ sở,” bà Yến biện minh. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT