ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Nghi can Nguyễn Minh Phúc, 30 tuổi, bị bắt giữ với cáo buộc cướp 1.5 triệu đồng ($57) của một bà 59 tuổi, chủ tiệm tạp hóa ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, trước khi sát hại bà này.
Theo báo VNExpress hôm 21 Tháng Sáu, trong sự việc xảy ra vào chiều 18 Tháng Sáu, nghi can Phúc chạy xe gắn máy ra khỏi phòng trọ sau khi cãi nhau với vợ.

Trên đường đi, nghi can nảy sinh ý định cướp tài sản và tấp vào lề đường mua một con dao bán trên xe đẩy.
Khi đi qua xã Long Phước, huyện Nhơn Trạch, nghi can Phúc nhìn thấy một tiệm tạp hóa vắng khách, chỉ có bà chủ tiệm trông coi nên giả bộ ghé vào mua đồ.
Quan sát chung quanh không có ai, nam nghi can rút dao khống chế bà chủ tiệm, ép buộc phải đưa tiền.
Sau khi bị nghi can lấy 1.5 triệu đồng, nạn nhân bất ngờ la “cướp, cướp.”
Sợ hành vi bị bại lộ, nghi can Phúc kéo bà chủ tiệm ra phía sau và nói: “Con chỉ cần tiền, cô đừng la!”
Nghi can Phúc khai với công an rằng do bà chủ tiệm tiếp tục la to cầu cứu nên bị ông này “hoảng quá đâm nhiều nhát” đến lúc bà này thiệt mạng tại chỗ.
Trên đường tẩu thoát khỏi hiện trường, do quần áo dính nhiều máu của nạn nhân, nghi can Phúc mua đồ mới để thay, chạy đến phà Cát Lái để đi trốn tại Sài Gòn.
Năm giờ sau khi gây án, nghi can Phúc đang chạy xe trên một đoạn đường ở phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thì bị công an chặn bắt.
Bên dưới bản tin, độc giả “Hoang quoc” cho biết: “Tội cho bà chủ tiệm tạp hóa. Hy vọng nhiều người rút kinh nghiệm, giữ an toàn cho mình trước, mất tài sản còn hơn mất mạng.”

Trong một bi kịch tương tự xảy ra gần đây ở quận Gò Vấp, Sài Gòn, báo Dân Trí hôm 11 Tháng Sáu cho hay, bị tên cướp giật điện thoại di động, nam thanh niên lái xe gắn máy đuổi theo, nhưng cả hai lao lên vỉa hè, thiệt mạng tại chỗ.
Theo điều tra sơ bộ, vào đêm 10 Tháng Sáu, anh NTT, 25 tuổi, quê Sóc Trăng, chở bạn gái đi chơi trên xe gắn máy.
Anh T. tấp vào một quán cà phê mua nước. Trong lúc anh dùng điện thoại quét mã QR code để trả tiền thì bất ngờ bị nghi can NHBL, 33 tuổi, ở quận 4, chạy xe gắn máy áp sát, giật cái điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy.
Anh T. bỏ bạn gái ở lại tiệm, chạy xe máy đuổi theo tên cướp, đến ngã tư Thống Nhất- Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, thì cả hai chiếc xe cùng lao lên vỉa hè, tông vào cột điện và tường nhà.
Sau vụ tông xe, anh T. và nghi can L. thiệt mạng cạnh hai chiếc xe bị hư hỏng nặng. (N.H.K) [qd]






















































































































































