Thursday, March 28, 2024

Cựu bí thư tỉnh Hậu Giang xin tiền ‘đồng đội cũ’ Út ‘Trọc’ xây phủ đường

SÓC TRĂNG, Việt Nam (NV) – Ông cựu bí thư Tỉnh Ủy Hậu Giang biện minh có nhận tiền ủng hộ xây phủ đường họ Huỳnh từ “đồng đội cũ” tên Út, nhưng “không biết” người đó chính là Út “Trọc” Đinh Ngọc Hệ, hiện đang ngồi tù.

Theo báo Thanh Niên, những ngày qua dư luận Sóc Trăng bàn tán nhiều về tấm bảng “tri ân” có nội dung “Đinh Ngọc Út, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Thái Sơn của Bộ Quốc Phòng, ủng hộ 5 tỷ đồng ($216,263),” đặt tại phủ thờ họ Huỳnh ở xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, của cựu Bí Thư Tỉnh Ủy Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc.

Nhiều người cho rằng Đinh Ngọc Út trong tấm bảng “tri ân” chính là Út “Trọc” Đinh Ngọc Hệ, cựu thượng tá, cựu phó tổng giám đốc Tổng Công Ty Thái Sơn (Bộ Quốc Phòng), đã bị Cơ Quan Điều Tra Hình Sự Bộ Quốc Phòng khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 3 Tháng Mười Hai, 2017, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Ngày 3 Tháng Giêng, 2020, nói với báo chí, ông Huỳnh Minh Chắc xác nhận có nhận 5 tỷ đồng ($216,263), tiền ủng hộ để xây phủ thờ họ Huỳnh từ một người tên Út, là “đồng đội cũ” của ông.

Theo ông Chắc, trước đó ông Út đã hứa ủng hộ tiền để xây phủ thờ khi ông Chắc về hưu.

“Tôi và ông Út biết nhau trong quân đội. Thế nên khi tôi hỏi xin kinh phí để xây phủ đường, Út có hứa khi nào tôi về hưu sẽ ủng hộ. Tôi về hưu năm 2015, đến năm 2016, Út ủng hộ tiền cho tôi xây. Khi nào Út đòi tôi trả chứ đâu liên quan gì đâu.” ông Chắc nói.

Đề cập về cái tên Đinh Ngọc Út trong tấm bảng “tri ân” liệu có phải là Đinh Ngọc Hệ, tức Út “Trọc?” ông Chắc cho hay lâu nay ông gặp người đồng đội này chỉ kêu tên bằng Út. “Còn tên Hệ hay tên Út ‘Trọc’ gì đó là tên cúng cơm hay biệt danh thì tôi không biết, trước giờ tôi kêu bằng Út thôi,” ông Chắc khẳng định.

Ông Chắc còn có người em là ông Huỳnh Văn Sum, hiện là phó bí thư Tỉnh Ủy Sóc Trăng, và con trai là ông Huỳnh Thanh Phong, đang giữ chức giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang.

Tấm bảng được cho là “tri ân” Út “Trọc” tại phủ đường họ Huỳnh. (Hình: Đình Tuyển/Thanh Niên)

Độc giả Mr Minh bất bình bày tỏ trên báo Người Lao Động: “Ông bí thư này hay. Biết nhau trong quân đội mà không biết Út ‘Trọc’ có tên là Hệ. Ông vòng vo làm gì vậy?”

“Trời ơi tin được không, chỉ có biết nhau mà cho tới 5 tỷ đồng xây phủ đường, xây xong ở đã đời khi nghe người cho bị truy tố thì nói không biết ông Hệ là ai,” độc giả Lê Văn Tiển bất bình viết.

Còn độc giả Tran Trung nghi ngờ: “Là bí thư đương chức, nếu ngửa tay đi xin tiền để xây trường học cho các em hay công trình công cộng nào đó thì cũng đáng công hạ mình, đằng này lại xin để xây phủ đường cho mình thì quả là mặt dầy. Nếu không thì đây là thương vụ gì?”

Đồng tình, độc giả Manh Do nêu: “Trên đời này khó ai cho không, làm không cái gì cả vậy mà cho ông nguyên bí thư tỉnh 5 tỷ đồng thì biết rồi. Chỉ ông bí thư giả bộ không hiểu, hay giả vờ ngây ngô. Sao Út ‘Trọc’ không cho tôi tiền như ông này, thà không nói, nói ra dân càng thấy mất niềm tin hơn, một ông bí thư có lập trường như vậy sao dễ bị bọn nhiều tiền dắt mũi vậy, nếu trong chiến tranh chắc kẻ địch dễ mua quá, ông này không có lập trường quan điểm.”

Độc giả Trung Nguyen viết trên báo Thanh Niên: “Nghe lời giải thích của ông chỉ để cho trẻ mẫu giáo nghe thôi.”

Độc giả Nguyễn Công châm biếm: “Cái bảng tri ân ghi rõ danh tính đơn vị như thế mà bảo không biết thằng này là thằng nào thì chịu thằng cha cù nhầy thật.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT