Đà Lạt: Mẹ quên tắt bếp gas, 3 em nhỏ bị chết cháy thương tâm

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Người mẹ bật bếp gas nấu ăn nhưng quên tắt khi ra ngoài, dẫn đến vụ cháy nhà ở phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, khiến ba em nhỏ thiệt mạng.

Theo báo VNExpress, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 24 Tháng Sáu, tại ngôi nhà cấp 4 rộng gần 30 mét vuông nằm trong hẻm trên đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường 7, thành phố Đà Lạt.

Công an phong tỏa khu vực cháy để điều tra nguyên nhân. (Hình: Khánh Hương/VNExpress)

Phát hiện cháy và nghe tiếng trẻ con khóc, một số người dân xung quanh tới ứng cứu nhưng không thể vào vì nhà khóa cửa.

Nhiều người phá cửa, dùng bình chữa cháy cầm tay dập lửa song bất thành. Căn nhà làm bằng gỗ, mái tôn, dễ bắt lửa nên trong chốc lát đã bị ngọn lửa bao trùm.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy Cứu Nạn Cứu Hộ Tỉnh Lâm Đồng điều bốn xe và 40 lính cứu hỏa đến hiện trường, dập tắt đám cháy sau khoảng 20 phút.

Khi vào bên trong, lực lượng hữu trách tìm thấy ba thi thể là anh em ruột gồm hai trai, một gái là Vòng Anh Khoa, 6 tuổi; Vòng Ngọc Bảo An, 4 tuổi, và Vòng Minh Anh, 1 tuổi.

Trước đó, các cháu theo mẹ là cô Đậu Thị Tú, 29 tuổi, từ Nghệ An vào tỉnh Đồng Nai, thăm cha.

Chiều 23 Tháng Sáu, cô Tú đưa các con lên Đà Lạt thăm bà ngoại là bà Nguyễn Thị Tâm, 52 tuổi, đang ở nhờ phía sau nhà một người quen để đi làm vườn thuê cho chủ nhà tại địa chỉ nói trên. Bốn mẹ con ở cùng phòng với bà ngoại.

Sáng hôm sau, bà Tâm đi làm thuê cho vườn nhà người khác. Cô Tú ở nhà nấu ăn cho các con, sau đó khóa phòng đi ra ngoài mua sữa.

Cơ quan công an bước đầu xác định do cô Tú khi rời phòng đã “quên tắt bếp gas.” Sự bất cẩn này đã khiến lửa bùng lên dẫn đến vụ hỏa hoạn thương tâm.

Báo Tuổi Trẻ ghi nhận, ngay khi vụ cháy xảy ra, người dân tự lập thùng quyên góp để người qua lại hỗ trợ cho gia đình nghèo khó lo tang lễ cho con cháu lúc ngặt nghèo.

Nhà tang lễ bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Lâm Đồng-nơi đặt thi thể các nạn nhân chật cứng người. Nhiều người khóc nghẹn vì hoàn cảnh các cháu và gửi tiền ủng hộ.

Nhiều người dân Đà Lạt mới đi làm vườn về đã vào viếng thăm các nạn nhân. (Hình: M.V/Tuổi Trẻ)

Đà Lạt mưa nguyên một buổi chiều 24 Tháng Sáu nhưng người dân vẫn đội mưa đến. Có người vừa làm vườn xong, chân còn mang ủng lấm bùn.

Theo Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Lạt, chỉ trong một buổi chiều, cơ quan hữu trách đã nhận hơn 420 triệu đồng ($16,498) tiền đóng góp của người dân và hỗ trợ của các đoàn thể. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT