Friday, April 26, 2024

Đại úy cảnh sát bị côn đồ đốt xe hơi ngay trụ sở

HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Chiếc xe hơi Kia Morning của một đại úy cảnh sát giao thông bị một người đàn ông đổ xăng, châm lửa thiêu rụi khi đang đậu trước cửa trụ sở đơn vị vào lúc nửa đêm.

Theo báo Dân Trí, khoảng 11 giờ đêm 3 Tháng Tám, 2018, một người đàn ông đi bộ cầm theo chai xăng đến cạnh hai chiếc xe hơi đang đậu trước cửa trụ sở Tổ Cảnh Sát Giao Thông Bến Bính, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, rồi châm lửa đốt.

Một số người dân sống gần hiện trường cho hay, vào thời điểm trên, họ thấy một ông khoảng 30 tuổi tay mang theo dao và khẩu súng dài (như súng hơi) cùng một chai xăng đi về phía trụ sở của Tổ Cảnh Sát Giao Thông Bến Bính.

Mặc dù có hai xe hơi ở đó nhưng người đàn ông này chỉ đổ xăng lên chiếc xe của Đại Úy Hoàng Phú Duy, châm lửa đốt rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hậu quả làm chiếc xe Kia Morning của ông Duy bị thiêu rụi, chỉ còn trơ lại vỏ thép loang lổ. Sau khi đốt xong người đàn ông này nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, bà H., người dân chứng kiến sự việc, cho biết: “Người này chỉ nhằm vào chiếc Kia Morning màu đỏ đốt xong rồi bỏ chạy chứ không đốt chiếc xe của cảnh sát giao thông khác đỗ ngay kế bên. Người dân tri hô đuổi theo nhưng không kịp.”

Ông Duy mới từ nơi khác chuyển về công tác tại Tổ Công Tác Phụ Trách Tuần Tra Kiểm Soát Tỉnh Lộ 359 (từ cầu Bính tới Phà Rừng) được khoảng chưa đầy một tháng nay.

Một nguồn tin từ cảnh sát giao thông cho báo Pháp Luật TP.HCM hay, nguyên nhân vụ đốt xe có thể không liên quan tới việc điều chuyển công tác trên của Đại Úy Duy. Theo nguồn tin này vụ đốt xe có thể xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Ngày 4 Tháng Tám, Công An huyện Thủy Nguyên đã phối hợp với lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra. (Tr.N)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT