ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Một “tên trộm” xe hơi ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, được xác nhận là một bé trai 12 tuổi, “có biểu hiện bất thường về tâm lý.”
Theo báo VTC News hôm 31 Tháng Năm, trong sự việc xảy ra vào buổi sáng hôm trước, một người đàn ông ở phường Buôn Hồ, lái chiếc xe hơi màu trắng chở con về nhà.

Do sơ suất, sau khi mở cửa xe và dẫn con vào nhà, người đàn ông quên rút chìa khóa xe.
Một lát sau, một bé trai 12 tuổi sống gần đó tiến đến mở cửa xe, ngồi vào ghế lái và lái xe chạy về hướng nhà mình.
Trong lúc chạy vòng vèo qua nhiều con hẻm, chiếc xe đụng nhẹ với một xe chiếc taxi.
Phát hiện sự việc bất thường, tài xế taxi yêu cầu bé trai dừng xe, đưa thiếu niên quay lại nhà khổ chủ để thông báo.
Bà NH, vợ người đàn ông bị mất xe, cho biết: “Ban đầu gia đình rất ngỡ ngàng, không nghĩ một bé trai 12 tuổi lại có thể tự lái xe hơi. Chỉ đến khi xem lại camera an ninh, chúng tôi mới tin đây là sự thật.”
Người phụ nữ cho biết, vụ việc khiến chiếc xe hơi bị một vài vết xước nhẹ. Do biết bé trai có hoàn cảnh khó khăn và có biểu hiện bất thường về tâm lý nên gia đình bà không yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Rất may, thời điểm xảy ra sự việc, đường vắng người qua lại nên không có tai nạn.
Trong một vụ trộm xe kỳ lạ khác, hồi giữa Tháng Tư, báo Người Lao Động cho biết, hai thanh niên liều lĩnh đi trộm xe hơi ở Buôn Ma Thuột mang về nhà cất giấu để tìm cơ hội tiêu thụ. Do chưa từng lái xe hơi bao giờ nên gây tai nạn rồi trèo lên cây dừa lẩn trốn.
Hai nghi can Y Ginta Byă, 19 tuổi, ở xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, và Lê Hồng Hiền, 16 tuổi, ở xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, bị cáo buộc hành vi “trộm cắp tài sản.”
Vài đêm 13 Tháng Tư, sau chầu nhậu ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, hai nghi can Y Ginta Byă và Lê Hồng Hiền rủ nhau đi dọc các tuyến đường ở phường Buôn Ma Thuột và các nơi lân cận để trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút sáng 14 Tháng Tư, cả hai phát hiện chiếc xe hơi bảy chỗ để trước cổng nhà trên đường Hùng Vương, phường Tân Lập, không khóa cửa và cắm sẵn chìa khóa xe.
Cả hai nghi can lấy trộm xe với dự định mang về nhà của nghi can Y Ginta Byă cất giấu rồi tìm cách tiêu thụ lấy tiền tiêu xài.
Dù không biết lái xe hơi, nghi can Y Ginta Byă vẫn leo lên cùng đồng phạm cho xe chạy đi. Khi chạy đến đường Trần Quý Cáp, phường Tân Lập, chiếc xe hơi tông vào xe vận tải đậu bên lề đường, leo lên dải phân cách rồi mới chịu dừng lại.
Sau khi gây ra vụ trộm và tai nạn, hai nghi can bỏ xe tại hiện trường, lẩn trốn vào một vườn cà phê gần đó trước khi bị bắt giữ. (N.H.K)



























































































