Dân mạng bênh vực bầu show bị bắt, chỉ trích giới nghệ sĩ ‘tráo trở’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hai ngày sau khi bị bắt vì hủy show “Về đây bốn cánh chim trời” vào giờ chót, bà Nguyễn Thị Thu Hà, giám đốc công ty Ngọc Việt Education, được dân mạng bênh vực, coi là nạn nhân của giới nghệ sĩ “tráo trở.”

Chương trình nêu trên dự kiến diễn ra đêm 28 Tháng Mười Hai tại Hà Nội, nhằm vinh danh bốn nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến.

Bị can Nguyễn Thị Thu Hà (giữa) bị bắt, khởi tố hôm 30 Tháng Mười Hai. (Hình: Công An Hà Nội)

Tuy vậy, đến khi hàng ngàn khán giả có mặt tại khán phòng, bà Hà đột ngột xuất hiện trên sân khấu, thông báo chương trình bị hủy bỏ với lý do “bất khả kháng.”

Chỉ hai ngày sau, bà ta bị Công An Hà Nội bắt, khởi tố với cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Hôm 1 Tháng Giêng, các hình chụp màn hình được cho là tin nhắn trao đổi qua lại giữa bị can Hà và nhạc sĩ Vũ Quang Trung, giám đốc âm nhạc của show “Về đây bốn cánh chim trời” chỉ vài giờ trước khi chương trình đổ bể, cho thấy một sự thật mà các báo ở Việt Nam không đăng tải.

Ông Trung là người công bố trên trang cá nhân rằng ông đại diện hơn 40 nghệ sĩ, nhạc công, xác nhận không tham gia show diễn nêu trên do “ban tổ chức đã không thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng.”

Trong các tin nhắn, bị can Hà thông báo với ông Trung rằng “toàn bộ êkíp 100 người đang chờ một mình anh” và “khán giả đã bắt đầu vào rạp.”

Nhạc sĩ Vũ Quang Trung, giám đốc âm nhạc của show “Về đây bốn cánh chim trời.” (Hình: Tiền Phong)

Bà nhấn mạnh rằng nếu ông Trung và các ca sĩ, nhạc công bỏ show thì “có rất nhiều hệ lụy.
Bị can Hà tiết lộ rằng bà đã bỏ ra 4 tỷ đồng ($152,091) đầu tư cho đêm nhạc này.

“Anh thương em, hai con trai em và mẹ em nữa, với 20 nhân viên. Em phải nuôi họ ạ. Anh thương chú [Trần] Tiến nhé, chú yếu lắm, chương trình cuối rồi ạ. Anh nói tiếc một câu nhưng đau lòng cả mấy ngàn người…,” nữ bị can viết trong tin nhắn.

Đổi lại là thái độ lạnh lùng, dứt khoát nói “không” của ông Trung.

Trong các tin nhắn khác, bị can Hà tiết lộ mình đã trả trước cho ông Trung và êkíp 50% thù lao theo thỏa thuận, nhưng đến sát giờ diễn, ông ta đột nhiên yêu cầu trả 80% thù lao thì mới ra sân khấu.

Sự việc khiến hàng trăm Facebooker để lại bình luận, chỉ trích ông Vũ Quang Trung “tráo trở, lật lọng” ngay trên trang cá nhân của ông ta.

Tin nhắn do bà Nguyễn Thị Thu Hà, giám đốc công ty Ngọc Việt Education, gửi cho nhạc sĩ Vũ Quang Trung, giám đốc âm nhạc của show “Về đây bốn cánh chim trời.” (Hình: Chụp qua màn hình)

Facebooker Pham Ngoc Anh nhắn gửi ông Trung: “Anh không nên nhấn mạnh rằng anh tôn trọng khán giả. Anh đã nhận 50% tiền rồi mà? Nếu thương yêu tôn trọng khán giả thì anh và nhóm nghệ sĩ nên biểu diễn trọn vẹn. Trong trường hợp sau show mà Ngọc Việt không trả nốt 50% thì anh có quyền khởi kiện mà! Khi show bị hủy khiến vài ngàn khán giả bị bỏ rơi, bà Hà vướng vòng lao lý mà anh vẫn có tâm trạng để lên loạt bài viết để định hướng dư luận kiểu tôn vinh bản thân một cách lố bịch như này, thật sự thấy cái tâm đức của anh có vấn đề quá!”

Theo tiết lộ của ca sĩ Phạm Thu Hà, một trong các nghệ sĩ góp mặt trong show, chương trình này bán được 2,600 vé nhưng ban tổ chức phải dành 400 vé khác làm “vé mời” cho giới quan chức ở Hà Nội.

Trước lúc bị bắt, bị can Hà thông báo trên Facebook Ngọc Việt Show rằng ban tổ chức dự kiến hoàn tiền cho khán giả mua vé vào hôm 10 Tháng Giêng. (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT