Friday, April 19, 2024

Dân oan Nguyễn Thị Huệ ra tù sẽ ‘tiếp tục lên Facebook’

GIA LAI, Việt Nam (NV) – Tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Huệ vừa ra khỏi tù, sẽ “sử dụng lại Facebook, kết nối kể chuyện cho bạn bè cùng mọi người nghe”. Trang Facebooker Cô Mười Họ Lê, vợ của ông Lưu Văn Vịnh hiện đang bị tù ở trại giam Gia Trung cùng một nhà tù với bà Huệ, cho hay như vậy qua Facebook cá nhân.

Bà Nguyễn Thị Huệ, năm nay 53 tuổi, vừa mãn hạn bản án 2 năm 6 tháng tù vì bị nhà cầm quyền CSVN vu cho tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ…” trong một phiên tòa ở tỉnh Gia Lai năm 2019.

Facebooker Nguyễn Thị Huệ bị kết án 2 năm rưỡi tù vì bị vu cho tội “Lợi dụng tự do, dân chủ…” ngày 17 Tháng Mười 2019. (Hình: TTXVN)

Bà Lê Thị Thập, tức Facebooker Cô mười Họ Lê thuật lại cuộc nói chuyện qua điện thoại với bà Lê Thị Huệ, kể rằng: “Ở trại giam, họ cho rằng chị bị thần kinh, bởi chị không sợ gì cả, chị chửi hết tất cả quan chức. Họ nói chị là phản động, chị nói ờ tao phản động nhưng tao không phản quốc như lũ chúng mày. Chị bảo rằng tao bị chúng mày tước quyền công dân. Nhưng tao vẫn có quyền con người nghe chưa, nên chúng mày đừng hòng bịt miệng tao.”

Bà Thập kể tiếp: “Chị là người phụ nữ mạnh mẽ, thời gian qua chị đã trải qua bao khổ ải, bệnh tật trong tù đầy. Chị nói một hai ngày tới chị sử dụng lại Facebook, chị sẽ kết nối kể chuyện cho bạn bè cùng mọi người nghe sau”.

Người tù lương tâm nào cũng đều có thể viết một quyển hồi ký thật dài về sự độc ác, khủng khiếp của thân phận con người trong nhà tù CSVN. Tất cả đều hoàn toàn trái ngược những gì mà CSVN tuyên truyền về tính “nhân đạo”, “nhân văn”.

Bà Nguyễn Thị Huệ vốn là một dân oan. Bà khiếu kiện nhiều lần nhưng đều bị lờ đi nên đã dùng Facebook hoặc viết bài, hoặc phát hình trực tiếp những vụ việc liên quan đến gia đình bà qua các trang có tên khác nhau trên mạng xã hội như “Nguyễn Thị Huệ,” “Công Lý Về Tôi,” “Nguyễn Huệ,” “Vũ Quỳnh Hương,” “Den Quang”.

Báo chí CSVN cứ y theo cáo trạng và phiên tòa sơ thẩm, vu cho bà “phát tán, cung cấp thông tin không chính xác, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cán bộ trực tiếp tham gia giải quyết các vụ việc có liên quan của Nguyễn Thị Huệ”, TTXVN ngày 17 Tháng Mười, 2019 viết.

Nguồn tin vừa kể nói “…Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ia Grai, các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã giải quyết một số vụ án, vụ việc liên quan đến gia đình Nguyễn Thị Huệ theo quy định của pháp luật.” Nhưng “từ Tháng Bảy 2017 đến Tháng Ba 2019 đối tượng Huệ đã thường xuyên đến các cơ quan tiến hành tố tụng, Ban tiếp dân và các ban ngành khác của huyện Ia Grai và tỉnh Gia Lai để khiếu nại, chửi bới, xúc phạm các cán bộ đang làm nhiệm vụ.”

Theo lời chị Quỳnh Thương, con gái bà Huệ nói với đài RFA sau khi bà bị bắt ngày 12 Tháng Ba 2019, bà Huệ “chỉ có là 2 hồ sơ oan của nhà em thì mẹ em đi đòi, rất nhiều lần gửi đơn lên các cơ quan công an điều tra công an huyện mà họ cứ đùn đẩy họ không giải quyết. Vừa rồi thêm một vụ nữa mẹ em đã gửi đơn rồi mà công an không giải quyết, họ tiếp tay cho bà đó ở đây xù nợ hàng bao nhiêu tỷ, mẹ em cũng bị mất khoảng 10 triệu.”

“Mẹ em mới bực, mẹ em (lên Facebook) nói, mẹ em chửi. Ở trên đấy nói mẹ em đi gửi đơn khiếu nại, khiếu kiện nhiều nơi nên ảnh hưởng, và lợi dụng tự do dân chủ để chửi cán bộ nhưng không phải, nhà em đi tìm công lý thôi.”

Ông Chung Hoàng Chương trong ngày ra tù. (Hình: Facebook Nguyen Thao Nguyen)

Rất nhiều người phụ nữ từ hoàn cảnh là dân oan, sau khi bị bỏ tù đã trở thành những người tham gia đấu tranh dân chủ, nhân quyền vô cùng tích cực như các bà Cấn Thị Thêu, Trần Thị Nga … Hàng chục người, có khi hàng trăm người tập trung thường xuyên tại trụ sở tiếp dân để khiếu kiện từ năm này sang năm khác vì đơn thư khiếu kiện của họ bị đùn đẩy từ trung ương xuống địa phương rồi ngược lại, không hề được giải quyết.

Cùng một ngày bà Nguyễn Thị Huệ mãn án tù, ông Chung Hoàng Chương, một Facebooker khác ở Cần Thơ cũng mãn hạn một năm rưỡi tù cùng với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” Ông bị bắt vào tù khi chế độ càn quét những người trên cả nước phản đối vụ đàn áp đẫm máu dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, vào Tháng Giêng, 2020.

Khi đưa ông Chương ra tòa, báo chí chế độ Hà Nội vu cho ông “xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước, xuyên tạc vụ ba công an chết ở Đồng Tâm…”(TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT