LONG AN, Việt Nam (NV) – Thấy ông hàng xóm đang nằm ngủ trên võng, một thanh niên hàng xóm vô cớ mang dao sang chém chết do… “thấy ghét.”
Chiều 13 Tháng Mười Một, 2019, Công An tỉnh Long An cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Thành Lễ (27 tuổi, ở phường 6, thành phố Tân An) để điều tra về tội “Giết người.” Nạn nhân là ông Lê Văn Hoàng (51 tuổi, hàng xóm của Lễ).
Theo báo Zing, khoảng 1 giờ trưa 12 Tháng Mười Một, khi thấy ông Hoàng đang nằm ngủ trưa trên võng trước hiên nhà, Nguyễn Thành Lễ cầm dao đi sang nhà ông Hoàng.
Lúc này, ông Hoàng giật mình tỉnh giấc chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Lễ cầm dao xông vào chém nhiều nhát vào người. Bị chém bất ngờ, ông Hoàng kêu cứu và được nhiều người ở gần chạy đến can ngăn. Tuy nhiên, khi mọi người chưa kịp tới thì Lễ tiếp tục vung dao chém ông Hoàng cho đến khi ngã gục.
Nhiều người phát hiện vụ việc chạy đến can ngăn. Để tẩu thoát, Lễ vung dao chém những người tìm cách bắt mình nhưng họ đều tránh được. Sau đó, Lễ cũng bị người dân quật ngã tước hung khí, bắt giao cho Công An phường 6, thành phố Tân An.
Ông Hoàng được người thân chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã chết sau đó do vết thương quá nặng.
Theo nhiều hàng xóm cho biết, ông Hoàng tính tình hiền lành, sống ở địa phương không mâu thuẫn với ai. Hung thủ sống cách nhà nạn nhân khoảng 100 mét.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Lễ khai do “ghét người này nhất xóm” nên tranh thủ lúc ông Hoàng đang ngủ vác dao sang chém chết. Nguyên nhân vụ án mạng đang được Công An tỉnh Long An tiếp tục điều tra.
Đánh cụ ông vì thấy “khó chịu”

Sáng 12 Tháng Mười Một, cụ Dương Đức Lâm (80 tuổi, ở phường Liễu Gia, quận Ba Đình, Hà Nội) vô cớ bị ông Phạm Ngọc Lân (45 tuổi, phường Liễu Giai), chạy xe ôm, hành hung.
Báo Giao Thông cho hay, khai tại Công An phường Cống Vị (quận Ba Đình) ông Lân khai nhận đánh cụ Lâm vì cảm thấy “khó chịu.”
Trước đó, khi cụ Lâm đem xe gắn máy ra khu vực ngã tư Đội Cấn-Liễu Giai (quận Ba Đình) ngồi thì bất ngờ bị Phạm Ngọc Lân lao đến đánh đập, dùng súng cao su bắn vào bụng, mặt.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, cụ Lâm được người dân đưa vào Bệnh Viện 354 cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, gãy xương sườn.
Báo này cho hay gia cảnh cụ Lâm rất khó khăn. Vợ ông cụ bán trà đá vỉa hè, con trai duy nhất đã bị sát hại khi đi làm ăn ở Thái Nguyên cách đây vài năm. (Tr.N)
[jwplayer Wc0MRbpN-YzmDPLlM]










































































