Đánh trọng thương mẹ già vì không cho tiền, nghịch tử ở Huế bị bắt

THỪA THIÊN HUẾ, Việt Nam (NV) – Nghi can Phan Văn Trực, 50 tuổi, ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, vừa bị bắt, khởi tố với cáo buộc đánh trọng thương người mẹ 86 tuổi vì bà này không cho tiền.

Báo Dân Việt hôm 16 Tháng Mười Hai dẫn nguồn Công An Huyện Quảng Điền cho hay sau khi đi nhậu về nhà, nghi can Trực gây gổ to tiếng với mẹ ruột là bà LTH, chỉ vì xin tiền mà không được.

Nghi can Phan Văn Trực (bìa phải) lúc bị bắt. (Hình: Dân Việt)

Ông Trực dùng tay xô ngã, dùng ca đựng nước trà tạt vào mặt mẹ rồi bỏ đi khỏi nhà.

Bà H. bị trọng thương, phải nhờ người khác đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Trung Ương Huế.

Theo kết quả giám định, bà H. bị chấn thương ở đùi phải với tỷ lệ tổn thương 32% cơ thể.

Trong một vụ khác cũng do nghịch tử gây ra, báo Tiền Phong hôm 13 Tháng Mười Hai cho biết, bị cáo Nguyễn Anh Khoa, 31 tuổi, ở Sài Gòn, phải hầu tòa với cáo buộc giam cầm, tra tấn trong phòng kín khiến người cha già thiệt mạng.

Theo cáo trạng, sau khi cha mẹ ly hôn, bị cáo Khoa sống với cha là ông NVB, 73 tuổi. Giữa hai cha con thường xảy ra hục hặc do bất đồng.

Hồi cuối Tháng Năm năm ngoái, ông Khoa hỏi cha về giấy tờ sở hữu nhà, ông B. không trả lời nên hai cha con lại tranh cãi.

Ông Khoa ép buộc ông B. phải mở két sắt trong phòng ngủ và lấy các giấy tờ cá nhân, một số trang sức vàng, bạc… Sau đó ông Khoa nhốt người cha vào một căn phòng và khóa trái cửa, tịch thu điện thoại của ông này.

Trong 10 ngày bị nhốt, ông B. không chỉ nơi cất giấy tờ nhà nên bị con trai nhiều lần dùng tay, muỗng kim loại, roi mây đánh vào vùng mặt, cổ, ngực, bụng, tay, chân khiến nạn nhân bị sưng tay, tụ máu bầm, chảy máu miệng.

Ngoài ra, ông Khoa còn yêu cầu ông B. chuyển khoản 190 triệu đồng ($7,826).

Hành hạ cha tới chết, nghịch tử Nguyễn Anh Khoa phải hầu tòa. (Hình: VietNamNet)

Đến ngày 6 Tháng Sáu năm ngoái, thấy cha mình có dấu hiệu đuối sức, ông Khoa cho ông này uống thuốc giảm đau rồi bỏ đi.

Sau đó ông Khoa về nhà thì thấy cha mình trào bọt mép, cắn lưỡi rồi thiệt mạng.

Ông Khoa gom đồ dùng cá nhân, trang sức, khóa cửa nhà và bỏ đi, rồi đi thuê phòng ở khách sạn.

Ông Khoa bị bắt sau khi gọi điện thoại cho người nhà thú nhận mình đã gây ra cái chết của người cha.

Tại phiên tòa, Hội Đồng Xét Xử quyết định trả hồ sơ để làm rõ liệu hành vi của bị cáo Khoa có phạm tội với tính chất côn đồ và có cướp tài sản hay không. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT