Wednesday, April 24, 2024

Dày đặc cảnh sát bao vây bắt thượng úy công an bắn chết 5 người

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sáng 30 Tháng Giêng, hàng trăm cảnh sát cơ động cùng xe bọc thép được huy động đến xã Trung An, huyện Củ Chi, để vây bắt nghi can nổ súng bắn chết bốn người tại sới bạc và sát hại một người khác để cướp xe gắn máy.

Đến rạng sáng 31 Tháng Giêng, Công  An huyện Củ Chi vẫn đang phối hợp với Công An ở Sài Gòn truy bắt nghi can Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn “Khỉ” 33 tuổi), thượng úy, cán bộ Nhà Tạm Giữ Công An quận 11, nghi can đã bắn bốn người chết tại chỗ, một người trọng thương vào chiều 29 Tháng Giêng (Mùng Năm Tết), ở sới bạc trong vườn nhãn tại ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Báo VietNamNet cho biết ngày 30 Tháng Giêng, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An ở Sài Gòn đã ra quyết định khởi tố vụ án và truy nã Lê Quốc Tuấn về tội “Giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.”

Nói với Zing, Thiếu Tướng Tô Ân Xô, chánh văn phòng kiêm phát ngôn viên Bộ Công An CSVN, cho biết khẩu AK mà nghi can dùng gây án có băng đạn 30 viên. Nghi can đã bắn khoảng 22-24 viên, vẫn còn khoảng 6-8 viên nữa nên vẫn rất nguy hiểm.

Thiếu Tướng Xô khẳng định: “Đây là vụ án nghiêm trọng, nghi can nguy hiểm có thể gây hại cho người dân và lực lượng hữu trách nên có thể tiêu diệt.”

Lê Quốc Tuấn, nghi can bắn chết năm người tại Củ Chi. (Hình: Quốc Thắng/VNExpress)

Hiện công an đã “tăng cường tối đa lực lượng tham gia truy lùng ráo riết nhằm truy bắt và sẵn sàng có thể bắn chết nghi can Lê Quốc Tuấn và đồng phạm.” Hiện các lực lượng công an gần 500 người, cùng chó cảnh sát, xe bọc thép được trang bị vũ khí tham gia vào việc truy bắt. Các phương tiện hiện đại được đưa vào sử dụng, flycam cũng mang đến hiện trường “chà xát” khu vực hơn hai hécta rừng tràm, đồng ruộng nhưng chưa phát hiện được nghi can.

Nghi can Tuấn và đồng phạm được cho là đã ẩn náu tại khu vực nào đó tại huyện Củ Chi hoặc có thể đã trốn thoát qua thị xã Bến Cát, huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương).

Từ nhận định này, tối ngày 30 Tháng Giêng, Công  An tỉnh Bình Dương cho biết đã chỉ đạo Công An thị xã Bến Cát, huyện Dầu Tiếng phát thông báo, tờ rơi lệnh truy nã để người dân nhận dạng Lê Quốc Tuấn.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM cho hay công an đang điều tra truy xét vụ ông Vũ Chí T. (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), tài xế xe ôm công nghệ, bị bắn chết hồi khoảng 0 giờ 15 rạng sáng ngày 30 Tháng Giêng, trên tỉnh lộ 15, đoạn gần cầu Bến Nẩy, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi.

Một cán bộ điều tra cho biết vào thời điểm trên ông T. chạy xe gắn máy đi từ xã Phú Hòa Đông về Tân Quy thì bị kẻ cướp dùng súng bắn chết để cướp xe. Giám định ở hiện trường, cảnh sát thu được vỏ đạn súng quân dụng. Qua khám nghiệm hiện trường, Công An ở Sài Gòn tình nghi kẻ bắn chết ông T. là nghi can Lê Quốc Tuấn.

Cảnh sát huy động cảnh khuyển vây bắt thượng úy công an dùng súng AK giết người. (Hình: Lê Quân/Zing)

Theo báo Người Lao Động, công an đã xác định được danh tính năm người chết gồm các ông Vượng Ngọc Hưng (30 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi), Lê Tấn Long (46 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), Lê Thành Trung (28 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu).

Ngoài ra, hiện trường sới bạc gần một chuồng bò, khiến một con bò dính đạn chết tại chỗ.

Riêng ông Trần Văn Thạnh (33 tuổi, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), nạn nhân bị thương trong vụ nổ súng ở sới bạc đã ổn định. Các bác sĩ lấy được một đầu đạn ra khỏi đùi ông Thạnh giao cho công an để điều tra.

“Khung cảnh lúc xảy ra vụ nổ súng rất hỗn loạn, đàn bò sữa của tôi cũng đứt dây chạy tán loạn. Tiếng súng nổ liên thanh, tôi đoán khoảng hơn 10 phát đạn được bắn ra. Mấy bữa Tết, tôi nghĩ nhóm người đánh bạc cho vui lấy lộc đầu năm chứ ai ngờ nổ súng vào nhau như vậy,” bà Nguyễn Thị Nguyên (52 tuổi) nói với báo Zing.

Cũng theo bà Nguyên, những ngày trước và sau Tết, khu vực lúc nào cũng nhộn nhịp người vào vườn nhãn tổ chức đá gà và đánh tài xỉu. Ngoài thanh niên ở địa phương còn có nhiều người từ nơi khác đến chơi.

Người dân hiếu kỳ vẫn túc trực bên ngoài theo dõi cảnh sát triển khai lực lượng. (Hình: Lê Quân/Zing)

Hàng trăm người dân địa phương hiếu kỳ, tập trung theo dõi lực lượng công an làm nhiệm vụ. Nhiều người sử dụng điện thoại livestream hình ảnh cảnh sát tung lực lượng, chó cảnh sát (cảnh khuyển) truy tìm nghi can Tuấn.

Hành động này khiến nhiều người phản ứng, cộng đồng mạng cho rằng việc này quá nguy hiểm và người không phận sự cần tránh xa khu vực này khi nghi can có súng chưa bị bắt.

Báo Người Lao Động cho biết thêm người đi cùng với nghi can Tuấn đến sòng bạc ở vườn nhãn xã Tân Thạnh Đông là Lê Quốc Minh (27 tuổi) đã ra đầu thú, hợp tác cùng cơ quan điều tra.

Như báo chí đã đưa tin, khoảng 2 giờ trưa Mùng Năm Tết, nhiều người nghe thấy nhiều tiếng súng nổ, kèm theo tiếng la hét. Khi chạy đến kiểm tra, người dân thấy bốn người nằm chết ở nhiều vị trí khác nhau, trên người có thương tích.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc sát phạt giữa những con bạc.

Nhiều người dân Củ Chi ở vùng giáp ranh nơi xảy ra án mạng lo sợ không dám về nhà nghỉ ngơi khi chưa nghe thông tin bắt được Tuấn “Khỉ” được cho là “sĩ quan công an chuyên nghiệp, giỏi võ nghệ, không sợ chết.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT