HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cuộc điều tra đại án “nâng khống” giá bộ “kit” xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á làm dư luận bàng hoàng, hiện chỉ thấy loay hoay ở phần ngọn.
Hôm Thứ Ba, 28 Tháng Mười Hai, báo Công An Nhân Dân đưa tin về cuộc họp báo cùng ngày về “tình hình, kết quả công tác công an năm 2021” của ngành Công An CSVN, dẫn lời Tướng Nguyễn Văn Thành, phó cục trưởng Cục Cảnh Sát Kinh Tế, Bộ Công An, cả quyết “điều tra triệt để mọi vấn đề của vụ án, làm rõ đến đâu, thông tin đến đó, quan điểm là xử lý nghiêm các sai phạm, không có vùng cấm” trong vụ công ty Việt Á của ông Phan Quốc Việt “thổi giá” để bán bộ “kit” xét nghiệm cho 62 tỉnh thành cả nước rồi chi “lại quả” cho các quan chức.

Bản tin kể trên chỉ kể lại những gì mọi người đã biết từ khi ông Phan Quốc Việt, 41 tuổi, tổng giám đốc công ty Việt Á, bị bắt ngày 19 Tháng Mười Hai với cáo buộc “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.” Số lượng ông ta bán là bao nhiêu tổng cộng không thấy thống kê, mà chỉ thấy đưa tin số tiền bán được lên khoảng 4,000 tỷ đồng ($175 triệu).
Những người đứng đầu công ty Việt Á đều đã bị bắt cùng với giám đốc Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Dịch (CDC) tỉnh Hải Dương, Phạm Duy Tuyến, và với mấy thuộc cấp của ông này. Ông Tuyến bị cáo buộc mua số lượng “kit” xét nghiệm trị giá 151 tỷ đồng ($6.6 triệu) và được ông Việt “lại quả” gần 30 tỷ đồng ($1.3 triệu).
Cuộc điều tra được loan báo hôm Thứ Ba chỉ thấy loanh quanh tới đây mà ông Thành được thuật lời như trên trong khi một số cơ quan y tế của một số tỉnh đã vội vàng chối không có ăn hối lộ của ông Phan Quốc Việt nhưng chẳng mấy ai tin. Hiện có rất nhiều câu hỏi được báo chí trong nước nêu ra mà người ta tin không phải một người như ông Phan Quốc Việt lại “xỏ mũi” được từ Bộ Khoa Học và Công Nghệ (KHCN), Bộ Y Tế đến các CDC, bệnh viện trên cả nước một cách dễ dàng.

Từ khi bùng nổ vụ việc, Bộ Y Tế vẫn nín thinh trong khi Bộ KHCN nhiều lần chống chế cho sự liên quan của mình từ “sơ suất” đến thông tin sai theo “báo chí.” Ngày Thứ Hai, 27 Tháng Mười Hai, cổng thông tin Internet của Bộ KHCN đăng tải bản tin “Kit Việt Á được WHO chấp thuận” là “sai sót trong quá trình tổng hợp biên tập, kiểm chứng thông tin” chứ không phải do bộ này chủ động đưa ra.
Viện cớ các ngày 25 và 26 Tháng Tư, 2020, một số cơ quan báo chí trong nước đã đăng tải “Bộ kít xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ Chức Y Tế Thế Giới chấp thuận,” dựa vào đó, ngày 26 Tháng Tư, Bộ KHCN mới đưa ra bản tin nói “kit” của Việt Nam được WHO chấp nhận.
Tuy nhiên, báo Người Lao Động ngày 28 Tháng Mười Hai vạch trần sự không “liêm chính” của những người đứng đầu Bộ KHCN khi kể lại rằng: “Bộ KHCN cũng quên mất trong một cuộc họp báo ngày 5 Tháng Ba, 2020, Bộ KHCN cũng khẳng định bộ ‘kit’ này được WHO công nhận, tương đương với bộ sinh phẩm do Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh Hoa Kỳ (US CDC) và WHO sản xuất. Bộ KHCN khẳng định Việt Nam trở thành một trong sáu đơn vị sản xuất được sản phẩm này, bên cạnh WHO, Nhật Bản, Đức, Trung Quốc và Mỹ và cho rằng việc thông qua bộ ‘kit’ xét nghiệm của công ty Việt Á là một trong những thành công trong việc phòng chống COVID-19 ở nước ta.”
Cho đến nay, người ta vẫn không biết, cơ sở sản xuất của công ty Việt Á nằm ở đâu để có thể sản xuất ra trên dưới 8 triệu “kit” xét nghiệm giao cho 62 tỉnh thành cả nước để lấy 4,000 tỷ đồng. Trụ sở chính của công ty Việt Á tại đường Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, Sài Gòn, chỉ có cái bảng tên nho nhỏ, không có dấu hiệu gì là một cơ sở kinh doanh hay kỹ nghệ quy mô. Còn một chi nhánh Việt Á ở Bình Dương cũng chỉ là một nhà kho rất nhỏ, hai ba người ra vào một cách bí mật, không phải một cơ sở sản xuất kỹ nghệ sinh học quy mô.
Chỉ thấy tin công ty của ông Phan Quốc Việt “thổi giá” tức bán giả cắt cổ trên dưới 400,000 đồng ($18) một bộ xét nghiệm COVID-19 nhưng không thấy đề cập gì đến giá vốn của nó là bao nhiêu.
Tờ Lao Động hôm Thứ Hai dẫn thông tin ngay từ trang mạng của Bộ KHCN nói “kit” xét nghiệm nói trên là “nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia với kinh phí từ ngân sách nhà nước gần 19 tỷ đồng ($831,800).” Những người nằm trong danh sách tham gia nghiên cứu đăng tải trên trang mạng của Bộ KHCN gồm 13 ông bà hầu hết là giáo sư tiến sĩ của Cục Quân Y, bốn người còn lại là của công ty Việt Á mà chỉ có ông Phan Quốc Việt là cử nhân trong khi ba người còn lại của Việt Á tham gia, trình độ thạc sĩ.
Theo tờ Lao Động, “Thông tin trên vừa đăng tải công khai trên cổng thông tin Bộ KHCN, đồng thời, bộ cũng công khai thêm nhiều thông tin khác liên quan đến về bộ kit xét nghiệm này. Cụ thể, thời gian thực hiện theo hợp đồng đã ký kết từ Tháng Hai, 2020, đến Tháng Bảy, 2021. Thời gian thực tế thực hiện từ Tháng Hai, 2020, đến Tháng Mười, 2021, sau khi được gia hạn đến Tháng Mười, 2021. Thời gian nghiệm thu là Tháng Mười Hai, 2021, nhưng cho đến nay chưa có thông tin nghiệm thu.”
“Câu hỏi đặt ra là thời gian nghiên cứu từ Tháng Hai, 2020, đến Tháng Mười, 2021, và chưa nghiệm thu, nhưng ngày 3 Tháng Ba, 2020, Hội Đồng Khoa Học Công Nghệ Cấp Quốc Gia đã thông qua và kiến nghị Bộ Y Tế cấp phép sử dụng bộ kit real-time RT-PCR do Học Viện Quân Y và công ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á phối hợp nghiên cứu, sản xuất,” báo Lao Động viết.

“Tương tự, tại sao hợp đồng ký Tháng Hai, 2020, nhưng ngày 4 Tháng Ba, 2020, Bộ Y Tế đã có quyết định số 774/QĐ-BTY về việc ban hành danh mục hai sinh phẩm chẩn đoán invitro xét nghiệm virus Corona (SARS-CoV-2),” vẫn theo báo Lao Động.
Thời gian nghiên cứu và cấp giấy phép đều “kỷ lục” trên thế giới. Nếu không có những cái đầu và bàn “ma quỷ” đủ quyền lực liên kết trong một đại âm mưu bịp cả nước lấy tiền thì không thể tiến hành chớp nhoáng và suôn sẻ như vậy.
Tờ Lao Động đặt nghi vấn là nhà nước chi tiền cho Cục Quân Y nghiên cứu “cấp nhà nước” nhưng tại sao lại giao cho một công ty tư nhân thu tiền kiếm lợi. Cục Quân Y được phép thỏa thuận trực tiếp với Việt Á hay được những cấp cao hơn ra lệnh rồi “thổi giá trên trời” trong khi vẫn khoe rẻ gấp nhiều lần so với các “kit” tương tự của các nước tân tiến.
Hiện còn rất nhiều câu hỏi dư luận đang chờ cơ quan điều tra về cái gốc của vụ đại bịp mà báo chí trong nước đặt ra vẫn chưa thấy tín hiệu gì. (TN) [qd]












































































































































