HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 20 Tháng Năm, tại phiên xử vụ án sai phạm tại ba khu “đất vàng” trên đường Tôn Đức Thắng (đường Cường Để trước 1975) ở Sài Gòn, ông Nguyễn Văn Hiến, cựu đô đốc, thứ trưởng Quốc Phòng CSVN, gây chú ý khi khai rằng ông “được đào tạo về quân sự trong chín năm nhưng chưa từng qua trường lớp quản lý kinh tế nào.”
Tờ Thanh Niên dẫn nguồn Cơ Quan Công Tố cáo buộc ông Hiến “do chủ quan, tin vào cấp dưới dẫn đến ký vào các văn bản trái luật liên quan đến quản lý tài sản của nhà nước, gây thất thoát gần 1,000 tỷ đồng ($42.8 triệu).”
Theo tờ Tuổi Trẻ, phản hồi về cáo buộc “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ trao “đất vàng” cho tư nhân, ông Hiến đáp: “Tôi đã ra lệnh tổng kiểm tra từng nội dung cụ thể và từng dự án, đến từng công ty, từng dự án. Tuy nhiên tôi chưa đủ sát sao, quyết liệt nên tôi nhận khuyết điểm.”
Trước tòa, viên cựu đô đốc hải quân cũng nêu các tình tiết để được giảm nhẹ hình phạt như ông từng được tặng thưởng “Huân Chương Sao Vàng,” danh hiệu “Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang Thời Kỳ Đổi Mới.” Ngoài ra, ông còn nêu gia cảnh có mẹ già 91 tuổi đang sống ở Ninh Bình và có anh ruột là liệt sĩ.
Có lẽ nhờ những yếu tố này mà ông Hiến chỉ bị đề nghị 3-4 năm tù, trong lúc những người bị truy tố tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 360 Bộ Luật Hình Sự CSVN 2015 thường phải đối mặt với khung hình phạt 7-12 năm tù.
Dường như để tránh việc công luận chỉ trích đảng CSVN “giơ cao đánh khẽ” đối với ông Hiến, tờ Lao Động biện hộ: “Bị cáo Hiến là người có chức vụ quyền hạn, thực hiện với lỗi vô ý vì quá tự tin, gây thiệt hại số tiền lớn. Tuy nhiên, bị cáo không có động cơ mục đích, vụ lợi.”

Đáng lưu ý, khi tường thuật phiên tòa này, các báo nhà nước vô hình trung xác nhận chủ trương cho Bộ Quốc Phòng CSVN “làm kinh tế” với việc kinh doanh các khu “đất vàng” tại đô thị.
Báo Zing hôm 20 Tháng Năm viết: “Chủ trương làm kinh tế là chủ trương đúng, được Bộ Quốc Phòng đồng ý trên cơ sở tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, khi thực hiện chủ trương của Thường Vụ Quân Chủng Hải Quân, ông Hiến đã thiếu kiểm tra, tin tưởng cấp dưới nên ký phê duyệt các văn bản đưa ba lô đất quốc phòng vào liên doanh làm kinh tế mà thực chất là thuê đất trái quy định.”
Việc vị đô đốc hải quân phải ra tòa vì sai phạm kinh tế gây bàn tán trên mạng xã hội.
Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, từng làm báo Thanh Niên, bình luận trên trang cá nhân: “Trước tòa, ông Hiến khai chưa được đào tạo một ngày nào về quản lý kinh tế, đất đai, chỉ lo học lý luận cao cấp Mác Lê, học nghị quyết đảng, học đạo đức Hồ Chí Minh, học làm đại biểu Quốc Hội…”
“Tóm lại là ông phải học đủ thứ trong khi nhiệm vụ của ông là bảo vệ chủ quyền trên biển thì không thấy ông học gì và làm gì, lại lo đi làm kinh tế là cái ông không hề biết gì. Có lẽ bọn Tàu Cộng xúi giục quan chức lãnh đạo Việt Nam làm vậy cho suy yếu đất nước để chúng dễ bề thôn tính.”
Một số ý kiến khác bày tỏ quan ngại rằng có lẽ chỉ Việt Nam mới có chuyện tư lệnh không lo bảo vệ chủ quyền biển đảo mà lại lo đi làm kinh tế.
Dự trù Tòa Án Quân Sự Quân Chủng Hải Quân sẽ ra phán quyết đối với ông Nguyễn Văn Hiến vào hôm 22 Tháng Năm. (N.H.K) (kn)



























































