Đồng Tháp: Ghen tuông, đập phá 6 hũ tro cốt của gia đình người tình để trút giận

ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Cho rằng bị phản bội, ông Sài Gòn tạm trú ở ấp Phú Mỹ, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp, đã đập phá các hũ tro cốt là người thân trong gia đình của người tình để trút cơn ghen.

Hôm 13 Tháng Năm, Công An Xã Phú Hựu đã bắt giữ nghi can Đặng Viết Văn, 46 tuổi, ở Sài Gòn, để điều tra về tội “xâm phạm hài cốt.”

Nghi can Đặng Viết Văn tại cơ quan điều tra. (Hình: Phước Thanh/VnExpress)

Báo VnExpress dẫn tin điều tra cho biết, ba năm qua, nghi can Văn chung sống như vợ chồng với bà T., 56 tuổi, ở xã Phú Hựu. Gần đây, ông ta ghen tuông, nghi ngờ người tình có tình cảm với người đàn ông khác.

Với ý định trả thù, tối 11 Tháng Năm, nghi can Văn đánh đập bà T. Chưa “đã nư,” nghi can Văn đập phá luôn sáu hũ tro cốt là người thân đã mất của bà T. mang từ chùa về đang để tạm trong nhà chờ xây nhà mồ chôn cất. Sau đó, ông ta bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận được tin báo, Công An Tỉnh Đồng Tháp đã đến khám nghiệm hiện trường, truy bắt hung thủ.

Hai hôm sau, rạng sáng 13 Tháng Năm, Đặng Viết Văn đã bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở tỉnh Tây Ninh, sau đó di lý về tỉnh Đồng Tháp để điều tra.

Hiện trường vụ xâm phạm hài cốt. (Hình: Phước Thanh/VnExpress)

Bày tỏ sự bất bình trên báo VnExpress, độc giả “hongvietlang” tức giận: “Quá hèn hạ, mất nhân tính, đến người chết cũng không tha.”

“Trời ơi, người chết có tội tình gì chứ, làm mà không sợ nghiệp báo,” độc giả “Nguyễn Hòa” ngao ngán bày tỏ.

Trong khi đó, độc giả “manhhung813” tỏ ra bất lực: “Chết rồi cũng không yên với ái tình thế gian.” (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT