ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Một thanh niên bị Công An Xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp, mời lên trụ sở “làm việc” chỉ vì nghi trộm cắp để rồi thiệt mạng do “treo cổ tự tử.”
Báo Tiền Phong hôm 8 Tháng Sáu cho biết Công An Xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp, vừa có phúc trình về cái chết của anh NQH, 29 tuổi, ngay tại trụ sở công an sau khi được “mời làm việc” liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản.

Theo Công An Tỉnh Đồng Tháp, hôm 28 Tháng Năm vừa qua, ở xã An Hữu có xảy ra một vụ trộm cắp. Sau khi điều tra, Công An Xã An Hữu nghi anh NQH ở phường Mỹ Phước Tây, có liên quan.
Thế là trưa 3 Tháng Sáu, Công An Xã An Hữu đã mời anh H. đến trụ sở “làm việc,” nhằm làm rõ các tình tiết liên quan.
“Tại trụ sở công an, trong thời gian chờ làm việc, anh H. được bố trí ngồi tại một phòng làm việc riêng cùng với một người khác cũng thuộc diện nghi vấn. Đến khoảng 2 giờ 15 phút trưa cùng ngày, khi cán bộ Công An Xã An Hữu mở cửa phòng để làm việc thì phát hiện anh H. đã chết trong tư thế treo cổ tự tử,” phúc trình nêu.
Sau khi phát hiện sự việc, cán bộ công an “đã lập tức đưa anh H. đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.” Tuy nhiên, anh H. được xác định đã thiệt mạng trước đó.
Hiện sự việc đang được Công An Tỉnh Đồng Tháp điều tra, làm rõ.
Việc Công An Việt Nam dùng nhục hình đánh chết người dân rồi cho rằng “tự treo cổ” không phải là chuyện hiếm.
Theo báo Tuổi Trẻ, hôm 1 Tháng Tư vừa qua, Tòa Án Tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Ngọc Tiến, 34 tuổi, cựu cán bộ Đội Quản Giáo Trại Tạm Giam Công An Tỉnh Kiên Giang cũ, tám năm tù về tội “dùng nhục hình.”
Liên quan vụ án, bốn bị cáo khác gồm: Đỗ Văn Diễn và Đặng Tấn Phúc mỗi người nhận bảy năm tù; Trần Trung Nghĩa và Nguyễn Thành Đạt mỗi người lãnh bốn năm tù, cùng về tội danh trên.
Các bị cáo trên chính là hung thủ đánh chết anh Phùng Thái Châu, 36 tuổi, ở phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang trước đây, nay thuộc tỉnh An Giang, đang chấp hành án hai năm tù tại buồng giam T3 về tội “trộm cắp tài sản.”

Nạn nhân Châu bị nhóm cán bộ công an nêu trên còng một tay vào song sắt cửa sổ cao khoảng 2.2 mét. Sau đó, thay phiên nhau dùng gậy cao su và tay đánh vào chân, đùi, vùng sườn, bụng, ngực và các vị trí nguy hiểm khác tra tấn cho đến chết.
Trước đó, hồi cuối Tháng Chín, 2023, sau nhiều cái chết bất minh, để xoa dịu dư luận Bộ Công An Việt Nam ra vẻ “lấy ý kiến dân” về nạn tra tấn khi “làm việc” tại đồn.
Theo đó, để hạn chế tình trạng tra tấn nghi can, phạm nhân, Bộ Công An đã lập đường dây nóng tố giác tội phạm, xây dựng mô hình “phòng điều tra thân thiện,” tiến tới ghi âm hoặc ghi hình trong hỏi cung bị can để ngăn ngừa các hành vi tra tấn… Thế nhưng đến nay mọi việc vẫn không có gì thay đổi. (Tr.N)

































































































