HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Công an bất ngờ kiểm tra “phố đường tàu” Phùng Hưng, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, và đuổi nhiều du khách ngoại quốc ra khỏi các hàng quán cà phê khiến nhiều người ngơ ngác, bất bình.
Theo báo VNExpress hôm 25 Tháng Ba, hàng quán bên trong “phố đường tàu” Phùng Hưng ở phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, vắng lặng sau đợt công an kiểm tra đuổi du khách hôm qua, song nhiều du khách quốc tế vẫn đến, chụp hình quanh hàng rào do không hay biết.

Chiều cùng ngày, hầu hết hàng quán nơi đây đã đóng cửa. Số ít chủ quán còn mở cửa bán nhưng ngồi chơi vì không có khách.
Trước đó, hôm 24 Tháng Ba, hàng trăm du khách đang thăm viếng, chụp hình ở phố đường tàu Phùng Hưng thì bất ngờ bị lực lượng công an kiểm tra, “mời” rời đi để “xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường sắt.”
Nhiều chủ quán khi thấy công an đã lập tức thu dọn bàn ghế, đóng cửa quán.
Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, hầu hết du khách tìm đến đây là người ngoại quốc, du lịch tự do và không biết phố đường tàu là khu vực bị cấm. Nhiều người hỏi bao giờ phố sẽ mở lại vì họ “đã đi rất xa,” chỉ để ngắm cảnh xe lửa chạy như trên mạng xã hội.
Người dân cho biết trước kia khu phố này tồi tàn, nhiều tệ nạn và mất vệ sinh nhưng nay đã “thay da đổi thịt” từ khi kinh doanh cà phê đón khách du lịch.
Hầu hết các quán cà phê ở khu đường tàu này đều đã xây lên hai tầng, trang trí lại để hấp dẫn du khách, bởi ở tầng hai du khách sẽ quay được trọn vẹn hình ảnh đoàn xe lửa chạy qua.
Cô Chen, du khách Singapore, nói khu phố rất nổi tiếng với khách ngoại quốc. Cô từng thấy hình ảnh khu phố này trên YouTube và muốn đến “check in” nhưng bất ngờ vì thấy rào chắn.
“Tôi nghĩ đây có thể là một trải nghiệm thú vị nhưng khu phố có vẻ không đẹp như trên mạng,” cô Chen nói.
Anh Kim Hee Joon, 28 tuổi, du khách Nam Hàn, cùng nhóm bạn bảy người đi du lịch 10 ngày tới các tỉnh miền Bắc Việt Nam. Họ có hai ngày ở Hà Nội trước khi tới các địa điểm khác ở Hạ Long, Sa Pa và Hòa Bình.
“Chúng tôi lên kế hoạch tới nơi này nhưng được nhắc nhở là nguy hiểm nên sẽ chọn tới địa điểm khác ngay bây giờ,” anh Hee Joon tỏ vẻ không hài long, nói.
Bà Ngọc Tú, 48 tuổi, chủ một quán cà phê ở đường tàu, cho biết đây là lần đầu phố đường tàu bị kiểm tra trong năm nay.
“Tôi đi nhiều nơi như Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan thấy họ đưa đường sắt vào làm điểm du lịch rất ấn tượng,” bà Tú nói và cho biết có nhiều cách để khai thác tiềm năng của khu phố này thay vì đóng cửa.

Bà Tú cho biết thêm, nhiều điểm du lịch ở Việt Nam tốn nhiều tiền để quảng bá nhưng phố đường tàu Phùng Hưng “hữu xạ tự nhiên hương,” không tốn phí mà khách vẫn kéo đến nườm nượp. Do đó, bà mong giới hữu trách tìm giải pháp quản lý khu phố thay vì cấm đoán.
Từ năm 2019, chính quyền thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng kinh doanh lấn chiếm lòng đường sắt, mất an ninh an toàn trong khu vực. Bảng cấm, rào chắn từng dựng ở nhiều nơi, nhưng khu vực này cứ vãn rồi đông khách trở lại.
Chuyện cấm hay phát triển phố cà phê đường tàu đã gây tranh cãi trong thời gian dài. Nhiều chuyên gia du lịch nhận xét, con phố giàu tiềm năng hút khách quốc tế nhưng không thể phủ nhận nguy cơ tai nạn nếu khách thăm viếng thiếu cẩn trọng khi đoàn tàu đi qua. (Tr.N) [kn]















































































