ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Hơn một năm sau khi bị bắt với cáo buộc dùng xyanua đầu độc bốn người trong nhà, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích, 39 tuổi, ở xã Phước An, tỉnh Đồng Nai, bị tòa kết án tử hình về hai tội “giết người” và “tàng trữ, sử dụng chất độc.”
Vụ án từng gây rúng động công luận hồi năm ngoái vì bị cáo Bích ra tay lần lượt với các người thân, phải đến nạn nhân thứ tư may mắn được cứu chữa, bà mới bị bắt.

Báo VnExpress hôm 27 Tháng Mười Một, dẫn nhận định của chủ tọa phiên tòa: “Hành vi của bị cáo vô nhân đạo, tinh vi xảo quyệt, rất hèn hạ khi bị hại là chồng và ba đứa cháu của mình. Việc đứa cháu trai 18 tuổi không chết là ngoài ý muốn của bị cáo.”
Theo cáo trạng, vợ chồng bà Bích bán cơm cùng gia đình tại căn nhà mặt tiền ở xã Phước An. Do mâu thuẫn với những người trong nhà, thoạt đầu bà mua chất độc xyanua “để tự tử” nhưng sau đó đổi ý, đầu độc chồng.
Hồi đầu năm, 2023, biết chồng thường uống thuốc do bị đau bao tử, bà Bích lén cho xyanua vào viên thuốc. Sau nhiều lần phải vào bệnh viện, người chồng chết vào Tháng Mười cùng năm.
Sau khi chồng chết, bà Bích cặp bồ, vay nợ, mâu thuẫn với em gái là Nguyễn Thị Thùy Trang nên định sát hại con gái bà này. Ngày 1 Tháng Giêng năm ngoái, bà Bích đổ xyanua vào ly nhựa rồi pha nước ngọt dụ bé gái 6 tuổi uống. Đứa bé thiệt mạng một ngày sau.
Do bất hòa và thường cãi vã với chị dâu – Thân Thị Nhiễu, nên bà Bích nhắm vào con trai của bà này, là bé trai 13 tuổi.
Chiều 25 Tháng Năm năm ngoái, thấy bé trai đang nằm võng chơi game, bà Bích bỏ xyanua vào chai nước ngọt dụ cháu uống. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi.
Một tháng sau, khi tiếp tục mâu thuẫn chuyện sửa nhà, bà Bích quyết định đầu độc em Long, 18 tuổi, con trai của chị dâu. Chiều 22 Tháng Sáu cùng năm, bà lừa Long uống “thuốc trị mụn” có trộn xyanua.

Long uống rồi gục xuống nhưng được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống. Bác sĩ phát hiện chất độc trong dạ dày của Long, nên thông báo cho cha mẹ em. Bà Bích bị bắt sau đó.
Hàng loạt cái chết xảy ra trong gia đình khiến các anh em trong nhà cho rằng “trùng tang,” không nghi ngờ gì về các hành động của bà Bích.
Chủ tọa phiên tòa hỏi về việc mua bảo hiểm nhân thọ cho chồng, bà Bích khai có mua bảo hiểm, nên khi chồng chết, bà nhận được 500 triệu đồng ($18,956).
Bản án tử hình được tuyên sau khi Hội Đồng Xét Xử phiên tòa kết luận rằng bà Bích “mất nhân tính, hoàn toàn phá bỏ mọi quy tắc đạo đức, tình nghĩa trong gia đình, không thể nào hàn gắn được, không còn khả năng cải tạo giáo dục, nên cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống.” (N.H.K) [dtr]















































































