Gia Lai giao rừng thông cho FLC làm sân golf bất thành rồi ‘bỏ rơi’

GIA LAI, Việt Nam (NV) – Hàng ngàn cây thông tại đồi cỏ hồng ở huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai, được giao cho tập đoàn FLC làm dự án sân golf hiện bị chết dần, cưa hạ, đào trộm nhưng không có người bảo vệ, chăm sóc.

Theo báo VNExpress hôm 15 Tháng Sáu, đồi cỏ hồng Đăk Đoa nơi có rừng thông rộng hơn 500 hécta trồng từ năm 1976 ở xã Glar, thị trấn Đăk Đoa và xã Tân Bình, huyện Đăk Đoa, từng được ví như “lá phổi xanh” của huyện và là một trong những khu rừng đặc trưng và có giá trị sinh thái cao của tỉnh Gia Lai hiện đang dần biến mất.

Rừng thông bên ngoài dự án xanh tốt, song hàng ngàn cây thuộc dự án sân golf FLC đã vàng úa, chết dần. (Hình: Trần Hóa/VNExpress)

Cuối năm 2021, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Gia Lai đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân golf Đăk Đoa do tập đoàn FLC làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 174 hécta, gồm 36 lỗ golf, với tổng số vốn hơn 1,300 tỷ đồng ($49.8 triệu)

Theo đó, hơn 155 hécta rừng sản xuất được phép chuyển mục đích sử dụng “sang mục đích khác” để thực hiện dự án, với thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất.

Để triển khai dự án, tập đoàn FLC cho dựng hàng rào tôn, thép gai, barie và lập nhiều chốt bảo vệ nhằm ngăn người dân tiếp cận rừng thông.

Hơn 2,500 thông cổ thụ được di dời đến khu vực khác để “phục vụ dự án,” nhưng sau đó phần lớn lụi tàn, chết dần.

Năm 2022, dự án sân golf bị tạm dừng và rơi vào cảnh bỏ hoang.

Một năm sau, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Gia Lai đề nghị thu hồi chủ trương đầu tư do FLC “không triển khai đúng cam kết.”

Sau ba năm dừng thi công, tại hiện trường là cảnh hoang phế: barie sập xệ, chốt bảo vệ vắng người, các hạng mục xây dở bị cỏ dại phủ kín. Hàng ngàn cây thông từng được di dời bị chết, mục ruỗng. Người dân tự do đi lại và chăn thả bò.

Lợi dụng khu vực rừng không ai trông coi, nhiều người tới đốn cây, đẽo vỏ, cưa cành, thậm chí phá trắng từng khoảnh rừng. Cành lá nằm ngổn ngang, các khúc gỗ lớn được vận chuyển ra ngoài. Có nơi, lâm tặc đào trộm cả thông bonsai mang đi, để lại những hố đất nham nhở cùng tro tàn, cành lá bị đốt phi tang.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, phó chủ tịch huyện Đăk Đoa, do bị bỏ hoang không người trông coi, mới đây, lực lượng hữu trách bắt quả tang hai xe vận tải chở cây thông cổ thụ ra khỏi khu vực.

Theo Kiểm Lâm Huyện Đăk Đoa, hơn 2,500 thông cổ thụ được di dời đến khu vực khác để “phục vụ dự án,” nhưng sau đó phần lớn lụi tàn. (Hình: Trần Hóa/VNExpress)

“Chúng tôi đã nhiều lần liên lạc, đề nghị tập đoàn FLC phối hợp làm việc để có giải pháp xử lý diện tích đất rừng đã được tỉnh giao. Tuy nhiên, doanh nghiệp không tham dự, không phối hợp chính quyền và cơ quan hữu trách, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, điều tra, xử lý hiện trạng,” ông Dũng nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Sơn, hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm Huyện Đăk Đoa, cho hay việc tuần tra, kiểm tra khu vực rừng này gặp nhiều khó khăn vì đã được giao cho doanh nghiệp quản lý. Mỗi lần vào kiểm tra, đơn vị đều phải làm văn bản xin phép, mất thời gian và thiếu linh hoạt.

“Khu vực rừng đã chuyển đổi mục đích sử dụng, nên kiểm lâm không có đủ cơ sở pháp lý và thẩm quyền để xử lý vi phạm,” ông Sơn nói thêm.

Nói với báo VNExpress, đại diện tập đoàn FLC cho biết trước đó đã phối hợp với tỉnh Gia Lai làm hồ sơ thủ tục dừng dự án và đã có công văn nhờ tỉnh hỗ trợ quản lý tài sản.

“Hiện doanh nghiệp có cho người bảo vệ, song dự án quá lớn nên không quản lý hết,” vị đại diện biện minh. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT