Friday, April 26, 2024

Giết con 3 tuổi rồi không dám tự tử, bà mẹ ra công an đầu thú

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Công An quận Bình Tân đã bắt giữ nghi can Nguyễn Thị Thúy Hằng (32 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) để điều tra về tội “Giết người.” Nạn nhân là bé NQA (3 tuổi) con gái ruột của hung thủ, theo báo Người Lao Động ngày 10 Tháng Tám.

Báo này cho hay, trước đó, vào sáng 6 Tháng Tám, bà Hằng đến trụ sở công an đầu thú và khai nhận mình đã giết bé QA. tại một nhà nghỉ ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Bà Hằng cho biết, ngày 5 Tháng Tám, bà ôm con gái đến nhà nghỉ thuê phòng để tự tử. Tại đây, bà Hằng đã dùng dây sạc điện thoại siết cổ con gái đến chết.

Sau khi giết con, bà Hằng ra kênh Tàu Hủ, quận 4, định nhảy xuống sông tự sát chết theo nhưng không thực hiện được ý định. Sau đó bà tiếp tục đi đến cầu Sài Gòn, quận 2, và một chung cư ở khu dân cư Trung Sơn, quận 8, định tiếp tục tự tử nhưng vẫn không dám nên đến công an đầu thú.

Qua làm việc, bà Hằng khai bé QA. bị bệnh hiểm nghèo, gia đình lại không có tiền chữa trị, cuộc sống bị bế tắc nên bản thân bị trầm cảm nặng dẫn đến nghĩ quẩn.

Cũng liên quan đến việc giết người thân, trước đó báo Tuổi Trẻ cho biết, hôm 4 Tháng Tám, Công An tỉnh Thái Bình đã bắt bà Chử Thị Mỹ Lệ (51 tuổi, ở xã Tân Bình, thành phố Thái Bình), bác sĩ phó Khoa Sản, bệnh viện Đa Khoa huyện Vũ Thư, thuộc tỉnh Thái Bình, để điều tra về tội “Giết người.” Nạn nhân là bé Lê Trần Dương M. (1 tuổi) bị “đa dị tật bẩm sinh với chứng bại não, tim bẩm sinh, hở hàm ếch,” cháu nội của nghi can.

Bên trong ngôi nhà bị cháy trụi trong vụ bà mẹ đốt chết 3 con và chính mình. (Hình: Thiện Lương/VietNamNet)

Theo lời khai của bà Lệ, do thấy cháu nội bị ốm đau bệnh tật liên miên, hằng ngày nhìn thấy cháu khổ sở do các chứng tật bẩm sinh hành hạ nên trong những lúc “nông cạn” đã muốn “giải thoát” cho cháu để cả gia đình đỡ khổ, bằng cách lấy thuốc chuột pha vào sữa để cho cháu uống.

Tuy nhiên, cháu M. đã được bệnh viện Nhi Trung Ương ở Hà Nội cứu chữa. Hiện sức khỏe “đã tiến triển ổn định hơn.” Riêng bà Lệ đang chờ ngày ra tòa lãnh án.

Liên quan đến việc giết con, báo VietNamNet tối 10 Tháng Tám, dẫn lời ông Phan Văn Thiền, chủ tịch xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết sau gần hai tuần điều trị, chị Lê Thị Hiên (28 tuổi, trú xã Kỳ Thư), người mẹ khóa trái cửa đốt chết ba đứa con cũng đã tử vong tại nhà.

Tin cho biết do mâu thuẫn với chồng đang làm việc ở ngoại quốc, khoảng 1 giờ 30 chiều 28 Tháng Bảy, chị Hiên khóa trái cửa tẩm xăng đốt ba người con gồm một bé 6 tuổi, bé 3 tuổi và một bé 5 tuổi, rồi tự thiêu mình. Mặc dù được người dân phá cửa đưa cả nhà vào bệnh viện cấp cứu, nhưng cả ba đứa bé đã không qua khỏi do phỏng nặng. (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT