SVAY RIENG, Cambodia (NV) – Bị cáo Nguyễn Thị Hải Vân, quốc tịch Việt Nam, bị Tòa Án tỉnh Svay Rieng, Cambodia, kết án tám năm tù với cáo buộc tiếp tay cho người vượt ngục, âm mưu vượt ngục có vũ trang và mua bán, tàng trữ vũ khí.
Theo báo Khmer Times hôm 20 Tháng Sáu, chồng bị cáo – Phan Văn Bảo, được xác định là kẻ chủ mưu, và đồng phạm Lê Văn Thiên Lương, mỗi người lãnh 14 năm tù về các tội vượt ngục có vũ trang, âm mưu giết người.

Tòa án cho biết các công dân Việt Nam sẽ bị trục xuất sau khi mãn án tù.
Hai đồng phạm người Cambodia trong vụ án này bị kết án một năm rưỡi và chín năm tù liên quan cáo buộc mua bán vũ khí.
Vụ án vượt ngục gây chấn động dư luận xảy ra hôm 18 Tháng Mười Một năm ngoái.
Thời điểm đó, năm người đàn ông Việt Nam xông vào Tòa Án tỉnh Svay Rieng để giải thoát năm bị cáo đồng hương và một bị cáo người Cambodia đang bị xét xử về tội danh liên quan đến ma túy.
Vụ vượt ngục diễn ra suôn sẻ nhờ Nguyễn Thị Hải Vân bất ngờ vào khuôn viên tòa án, tiếp cận chồng, một trong những bị cáo vừa bước xuống xe chở tù nhân, và đưa cho ông ta một khẩu súng ngắn.
Phan Văn Bảo sau đó dùng súng bắn nhiều phát súng cảnh cáo nhắm vào các nhân viên an ninh của tòa án.
Cả nhóm mau chóng bỏ trốn trên hai chiếc xe đậu bên ngoài tòa án, nhưng bị bắt giữ cùng ngày ở ngoại ô thành phố Svay Rieng.
Toàn bộ diễn biến vụ vượt ngục gây cấn như trong phim, bị camera an ninh của tòa án ghi lại.

Thời điểm đó, một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng hành động của Nguyễn Thị Hải Vân xuất phát từ tình yêu dành cho chồng và gọi cô ta là “đại tẩu cuối cùng của giới giang hồ.”
Trong khi đó, báo An Ninh Thế Giới cho biết, Nguyễn Thị Hải Vân mua khẩu súng ngắn với giá $1,500.
Báo này viết thêm: “Ở Cambodia cũng như ở bất kỳ quốc gia nào, tù nhân tẩu thoát có vũ trang là tội phạm nghiêm trọng. Người đưa súng, hỗ trợ phương tiện, tạo cơ hội cho tù nhân bỏ trốn không thể được xem là ‘hy sinh vì tình yêu,’ mà phải được định danh đúng theo pháp luật. Đồng phạm giúp sức tội phạm nguy hiểm. Thế nhưng, chỉ sau vài giờ, cô gái bị bắt lập tức được lãng mạn hóa thành ‘nữ hiệp,’ ‘cứu chồng thoát khỏi pháp đình’…” (N.H.K) [dt]



















































































































