Thursday, April 25, 2024

GS Nguyễn Đăng Mạnh, từng viết về mặt trái của Hồ Chí Minh, qua đời

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Giáo Sư Nguyễn Đăng Mạnh, người từng gây xôn xao dư luận với những chi tiết “tiêu cực” về ông Hồ Chí Minh trong “Hồi Ký Nguyễn Đăng Mạnh” mười năm trước, đã qua đời ngày 9 Tháng Hai sau một thời gian lâm bệnh, thọ 89 tuổi.

Ông Nguyễn Đăng Mạnh là một giáo sư văn chương, một nhà nghiên cứu, phê bình văn học. Cuốn hồi ký của ông, trong đó có kể đến cái chết của bà Nông Thị Xuân, người phục vụ tình dục cho Hồ Chí Minh, và còn nhắc đến thói quen hút thuốc ngoại quốc của ông ta, không được xuất bản và bị công kích nặng nề từ năm 2008.

Theo báo VietNamNet, từ những năm 1987-1990, ông Mạnh “đã đưa ra những biện pháp giáo dục và nghiên cứu mới, tách rời chính trị ra khỏi văn học” và “chú trọng việc cần phải nhận định lại các giai đoạn văn học sử, định vị lại giá trị tác phẩm theo tiêu chuẩn văn học.”

“Những công trình nghiên cứu của ông Mạnh về các nhà văn Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng… nói lên phong cách phê bình độc đáo của ông. Trong hơn nửa thế kỷ, ông Mạnh không ngừng hoạt động trên hai lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu văn học,” bài báo cho hay.

Tuy vậy, VietNamNet hoàn toàn không đề cập gì đến “Hồi Ký Nguyễn Đăng Mạnh” gây ồn ào hồi Tháng Chín, 2008, tuy tác phẩm này không được xuất bản trong nước hay hải ngoại mà chỉ được phát tán qua mạng Internet.

Thời điểm đó, hồi ký này được nhìn nhận là “có giá trị về mặt văn học cũng như lịch sử” vì nội dung “hé lộ những chi tiết rất táo bạo, chưa từng nghe trên mặt báo chính thống” về những nhân vật chính trị, được xem là thần tượng của CSVN như Hồ Chí Minh, Tố Hữu; cũng viết về những nhà văn, nhà thơ Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, vân vân.

Dù sách không được in, báo chí của đảng cộng sản lập tức chỉ trích cuốn hồi ký là “có nội dung xấu, độc hại.” Tác giả Nguyễn Đăng Mạnh bị phê bình là “sai trái, phản động” vì viết ra những chuyện nhạy cảm mà không theo đường lối tuyên truyền của đảng.

Chương 7 của “Hồi Ký Nguyễn Đăng Mạnh” được cho là “có những nhận định tỉnh táo về Hồ Chí Minh, đề cập về cái chết thê thảm của người vợ không cưới của ông Hồ là bà Nông Thị Xuân và hai cô em họ, kể cả những chuyện dâm ô, xấu xa của nhà lãnh tụ đảng CSVN.”

Trong cuốn sách này, ông Mạnh còn kể chuyện ông Hồ “hút thuốc ngoại và uống sữa tươi” là những chi tiết đi ngược lại với hình ảnh tuyên truyền của Hà Nội là vị chủ tịch nước “cả đời ăn uống kham khổ, sống giản dị.”

Trong thời gian đó ông Nguyễn Đăng Mạnh, trả lời đài RFI Việt Ngữ, đã nói: “Hiện tượng hồi ký của tôi được tung lên mạng là ngoài ý muốn của tôi. Tôi không có ý định công bố đâu. Tôi quan niệm viết hồi ký để giải tỏa cho bản thân mình thôi, như một hình thức giải trí cho bản thân mình và cũng có thể là cho một số người thân, thế thôi.” (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT