Hà Nội: Tử hình thanh niên truy đuổi, chém chết anh họ chỉ vì câu nói đùa ‘thử ma túy’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chỉ từ một câu nói đùa, một thanh niên ở xã Yên Lãng, Hà Nội, bất ngờ nổi giận rút dao chém chết người anh họ đang bế con nhỏ.

Chiều 18 Tháng Tám, Tòa Án Hà Nội đã tuyên tử hình bị cáo Đỗ Đăng Dương, 22 tuổi, ở xã Yên Lãng về các tội “giết người” và “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.”

Hình ảnh vụ giết người được camera an ninh ghi lại. (Hình: Thời Trang Vàng)

Báo VnExpress dẫn cáo trạng cho hay, sự việc bắt nguồn từ tối 20 Tháng Hai vừa qua, khi các bác ruột sang nhà uống nước ngồi chơi với cha của bị cáo Dương.

Thấy trên tay bị cáo Dương có nhiều vết đỏ, nghi cháu dùng ma túy, người bác tên Đỗ Văn Chung nhiều lần hỏi: “Có phải bị muỗi đốt hay lý do gì?” Bị cáo không trả lời và có biểu hiện bất thường, lắc đầu sang hai bên.

Cùng lúc này, anh Đỗ Văn Tuấn, 30 tuổi, con trai của ông Chung, tức anh họ của bị cáo Dương, bế con gái Đỗ Thảo Đan, 2 tuổi, sang chơi nói với bị cáo Dương: “Tốt nhất là xuống nhà thuốc mua que thử là biết ngay.”

Theo cáo trạng, câu nói của anh Tuấn đã làm bị cáo Dương nổi giận, rút ra con dao dài 42 cm từ trong người đuổi theo lao về phía anh Tuấn chém nhiều nhát trúng vùng đầu và tay.

Trong cuộc truy đuổi từ trong nhà ra đến đường lớn của thôn, anh Tuấn đã bị gã em họ đạp ngã ra đất.

Để bảo vệ con gái đang bế trên tay, nạn nhân ôm đứa trẻ, giơ hai chân về phía bị cáo Dương để phòng vệ thì bị anh ta đâm thêm nhiều nhát. Một trong số nhát dao đã trúng vào mu bàn chân phải của cháu Đan.

Trụ sở Tòa Án Hà Nội, nơi xét xử vụ án. (Hình: Nguyễn Hải/Dân Trí)

Không còn khả năng phòng vệ, anh Tuấn buông con và chịu cho bị cáo đâm đến khi bất động.

Lúc này, người thân và người dân chạy đến khống chế lấy được con dao từ tay bị cáo Dương, bắt giữ anh ta giao cho công an xã. Đồng thời, nhanh chóng đưa anh Tuấn đến bệnh viện Đa Khoa Mê Linh cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tắt thở trên đường đi cấp cứu.

Kết quả giám định máu cho thấy bị cáo Dương không có cồn, không dương tính với chất ma túy. Tại cơ quan điều tra và tại tòa, bị cáo Dương không thừa nhận tội ác.

Vợ nạn nhân Tuấn không yêu cầu bồi thường, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Dương. Song, Hội Đồng Xét Xử cho rằng bị cáo “không còn khả năng giáo dục, cải tạo.” Do đó, tòa tuyên mức án cao nhất. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT